Bài thứ 164: Đừng Chơi Với Lửa

634

 

Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

 Rô-ma 6:6

 

 

Bạn tín hữu, Bạn đã đối xử với tội như thế nào?  Tội đã chẳng làm bạn thiệt hại lắm rồi hay sao?  Bạn đã từng bị cháy, sao còn chơi với lửa?  Bạn đã từng nằm trong hàm sư tử sao còn dám bén mảng đến hang chúng?  Bạn chưa đủ bị rắn độc cắn hại sao?  Lẽ nào rắn đã từng tiêm nọc độc vào mạch máu bạn mà bạn vẫn còn thích lần mò vào ổ rắn?

 

Tội lỗi có thật sự đem lại thỏa mãn cho bạn chăng?  Nếu vậy thì hãy trở lại những ngày đen tối ấy, mang lại những xiềng xích cũ nặng nề ấy!

 

Nên nhớ rằng tội lỗi không bao giờ cho bạn điều nó hứa cho, nhưng dụ hoặc bạn bằng những lời giả trá.  Nên nhớ rằng cảnh nô lệ cho tội lỗi thật khốn khổ, đừng trở lại đó nữa!

 

Tội hoàn toàn khác với tình thương đời đời là loại hướng dẫn bạn vào sự thanh khiết và thiện lành, vì vậy đừng chạy ngược lại.  Hãy biết suy nghĩ và dừng lại.

 

Bạn nên nhớ, người tin Chúa phải trả giá rất đắt khi tái phạm tội, vì phạm tội là phá hủy an bình trong trí, làm lu mờ tương giao với Chúa, ngăn cản lời cầu nguyện, đem bóng tối vào tâm hồn.  Chính vì vậy, bạn đừng tự buộc mình vào tội.

 

Bạn cần nhớ thêm rằng, mỗi lần bạn tái phạm là một lần bạn đóng đinh vào tay và chân Chúa yêu quý của bạn.  Bạn chịu được như vậy không?

Hôm nay lời Chúa đến với bạn để kéo bạn trở lại con đường thẳng, lìa xa lối đi tăm tối trước khi bị lôi cuốn sâu vào tội lỗi.  Hãy trở lại với Chúa một cách mới mẻ hơn, Chúa không quên bạn đâu, ân sủng Chúa vẫn dành sẵn cho bạn.

 

Hãy ăn năn, khóc lóc, hãy quỳ xuống nơi bệ chân Chúa; một lần nữa, bạn sẽ được Chúa đỡ dậy, chân bạn sẽ đứng trên vầng đá như trước và bạn sẽ được vững vàng.  Hãy trở về cùng Chúa ngay giây phút này.

 

 

Bài trướcChi Hội Tin Lành Buôn Alê A, Chặng Đường 80 Năm Hình Thành Và Phát Triển.
Bài tiếp theoBài thứ 165: Bệnh Tội Ác