Bài thứ 163: Những Chướng Ngại Nhỏ

719

 

Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho; vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa.  

Nhã Ca 2:15

 

 

Một chiếc gai nhọn nhỏ có thể gây đau nhức nhiều . Một cụm mây cũng có thể che khuất mặt trời.  Những con chồn cáo nhỏ cũng thường phá hại vườn nho; và những tội lỗi nhẹ cũng gây tổn thương và làm cho tâm hồn đau đớn.  Những tội lỗi nhỏ cày sâu vào linh hồn và làm cho tràn đầy những điều mà Vua Giê-xu gớm ghét, đến nỗi Chúa không còn thông công tương giao dễ dàng với ta nữa.

 

Tội lớn có thể tiêu diệt một người tin Chúa, nhưng tội nhỏ cũng làm người ấy khốn khổ, vì Chúa Giê-xu không thể đồng hành với người nào nếu người ấy không bằng lòng gạt bỏ tội lỗi ra.  Chúa từng dạy: “Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta, các con sẽ ở trong tình yêu ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và ở mãi trong tình yêu Ngài.”

 

Một số người tin Chúa nhưng không mấy khi cảm thấy Chúa hiện diện, tại sao vậy?  Chắc chắn phải có điều gì làm những người ấy ngăn cách với Cha thương yêu.

 

Bạn là con của Chúa, nhưng làm sao có thể bằng lòng sống mà không nhìn thấy mặt Cha cho được?  Bạn là Vợ của Chúa Cứu Thế, sao có thể bằng lòng sống không nhìn mặt Chồng?  Chắc chắn bạn đã rơi vào một tình trạng buồn.  Nên tự hỏi: Điều gì đã làm Chúa xa ta?

 

Chúa đã ẩn giấu mặt Ngài đằng sau những tội lỗi của ta.  Bức tường tội lỗi đó xây dựng chỉ bằng những viên sỏi đá nhỏ, nhưng đã cao và vững chắc.  Như biển cả làm bằng những giọt nước; những núi đá cũng chỉ là những viên đá kết thành.  Vùng biển làm ngăn cách bạn với Chúa có thể chỉ là những hạt nước tội lỗi nhỏ; và những tảng đá to lớn làm vỡ tàu thuyền cũng chỉ là do những sinh vật nhỏ bé của các tội lỗi nhỏ xây đắp nên.

 

Nếu bạn sống và bước đi với Chúa, gặp gỡ Chúa, chuyện trò với Ngài, thì hãy để ý đến những con chồn cáo nhỏ làm hại vườn nho, vì vườn chúng ta đang có những quả trái ngon ngọt.  Chúa Giê-xu đang mời bạn đi với Chúa và hưởng những trái ngọt đó.  

 

Hãy bắt cho được những con chồn nhỏ hôm nay và đuổi chúng ra khỏi khu vườn thân ái của chúng ta.

 

 

Bài trướcBài thứ 162: Giận
Bài tiếp theoHội Thánh An Lạc Tây Tổ Chức Bồi Linh Định Kỳ.