Bài thứ 162: Giận

746


Chúa ghét sự gian ác.

Thi Thiên 45:7

 

Giận nhưng đừng phạm tội.

 

Nếu một người không giận tội ác, thì làm sao trong người ấy có gì tốt lành được?  Người yêu chân thật chắc chắn phải ghét giả dối.  Chúa Giê-xu đã ghét tội ác như thế nào khi cám dỗ tới.  Ba lần quỷ cám dỗ tiến công Chúa với các hình thức khác nhau, nhưng Chúa luôn luôn đối đầu với câu: Hỡi quỷ Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta!

 

Chúa cũng ghét tội trong những người khác không kém, vì Ngài chứng tỏ lòng ghét đó thường trong nước mắt thương hại hơn là trong những lời quở mắng; nhưng không có ngôn ngữ nào nghiêm khắc hơn, như tiên tri Ê-li khi xưa, cho bằng những câu như: "Khốn cho các ngươi là những kẻ dạy luật và Biệt Lập, các ngươi là bọn giả hình."

 

Chúa ghét tội ác đến nỗi tim Ngài chảy máu; Ngài chết cho tội bị tiêu diệt; Ngài bị chôn để chôn tội trong nấm mồ; và Ngài đã sống lại để mãi mãi dày đạp tội dưới chân Ngài.

 

Chúa Cứu Thế là Tin Mừng, và Tin Mừng đó đối nghịch với tội ác dưới mọi hình thức.  Tội ác đội lốt áo quần đẹp đẽ, và bắt chước ngôn ngữ thánh thiện; nhưng lời Chúa Giê-xu cũng y như khi Ngài bện một chiếc roi, đuổi tội ác ra khỏi đền thờ, và cũng sẽ không bao giờ dung túng nó trong giáo hội.  Trong tâm hồn Chúa Giê-xu ngự cũng vậy, vẫn có trận chiến giữa Chúa Cứu Thế và Quỷ Vương.  Khi Đấng Cứu Chuộc sẽ đến với tư cách quan tòa, thì những lời như sấm dậy vang lên: Hãy ra khỏi đây, hỡi những kẻ bị nguyền rủa! thực ra cũng chỉ là tiếp nối vào lời dạy của Chúa trên mặt đất khi xưa về tội, và chứng tỏ Ngài ghét tội đến mức nào.

 

Tình yêu Chúa càng nồng thắm đối với tội nhân bao nhiêu thì Ngài càng ghét tội cũng bấy nhiêu; đức công nghĩa thánh thiện của Chúa hoàn toàn bao nhiêu thì sự huỷ diệt mọi hình thức tội ác cũng sẽ trọn vẹn bấy nhiêu.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ KIẾT.
Bài tiếp theoBài thứ 163: Những Chướng Ngại Nhỏ