Bài thứ 156: Trái Ngược

626

 

Ta cũng thấy cảnh đầy tớ thì cưỡi ngựa, trong khi các thủ lĩnh phải đi bộ như đầy tớ.

 Truyền Đạo 10:7.

 

 

Những người mới nổi lên thường chiếm được những địa vị cao trong xã hội, trong khi những người có thực tài phải sống trong bóng tối.  Đây là một câu đố khó giải trong thiên hựu mà có lẽ một ngày nào đó làm cho lòng kẻ chính trực được thỏa mãn; nhưng tình trạng này thường xẩy ra nên ta cũng không nên phàn nàn nếu ta lâm vào thế bị lu mờ như vậy.

 

Khi Chúa Giê-xu ở trần gian, dù rằng Ngài là Vua của các vua trên đất, Ngài vẫn đi trên những lối đi mệt nhọc và từng phục vụ người như kẻ tôi tớ.  Người tin Chúa nếu bị người đời coi rẻ thì có gì là lạ đâu?

 

Thế giới này đảo ngược, kẻ đầu thành ra cuối rốt và kẻ sau chót lại lên hàng đầu.  Nhiều kẻ bạo ngược được cỡi những con ngựa cao như Ha-man ngày xưa và người hiền như Mạc-đô-chê phải ngồi ở cổng thành.  Đa-vít lưu lạc vùng núi rừng, còn Sau-lơ ngồi trên ngai vàng.  Ê-li than trách Chúa trong hang đá đang khi nữ hoàng Giê-sa-bên khoe khoang trong cung điện.

 

Ai mà chẳng thèm thuồng địa vị cao sang và khinh chê chỗ hèn hạ?  Khi bánh xe lịch sử lăn đi, những kẻ hèn kém nhất trở thành ở chỗ cao và người cao nhất xoay xuống chỗ thấp.  Cứ kiên nhẫn đợi chờ, cõi đời đời sẽ sửa lại những gì sai lầm trong quãng giới hạn của thời gian này.

 

Ta cũng đừng bao giờ lầm lẫn để những ham muốn và thèm khát xác thịt lên chỗ đắc thắng, trong khi những năng lực cao quý phải đi bộ dưới đất.  Ân sủng phải ngự trị như vua và khiến những cơ phận trở thành khí dụng của công chính thánh thiện.

 

Thánh Linh thích trật tự vì thế Ngài đặt để năng lực và khả năng của chúng ta đúng bậc, đúng chỗ, để nơi cao nhất cho những ai có khả năng tâm linh đưa ta nối kết với Vua cao cả.  Chúng ta đừng xáo trộn thứ bậc Chúa định, nhưng xin ân huệ Chúa để thân xác chúng ta có thể chịu thuận phục.  

 

Chúng ta không phải được tái tạo để cho phép tham dục quản trị trên chúng ta, nhưng để chúng ta có thể cùng với Chúa Giê-xu trị vì trên vương quốc có ba mặt là thân hồn và linh.

 

Bài trướcLớp Thánh Kinh Hè 2012 Tại Hội Thánh Tắc Vân (Cà Mau).
Bài tiếp theoHội Thánh Núi Sạn: Thánh kinh Mùa Hè 2012.