Bài thứ 15: Chúa Chưa Trả Lời

661

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:7-10

Câu căn bản: “Nhưng Chúa phán: ‘Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.’  Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (câu 9).

 

 

Suy niệm:  Cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời.  Đây là nan đề mà ai cũng gặp, kể cả Sứ đồ Phao-lô.  Nhưng ông đã tìm được lý do Chúa không trả lời cầu nguyện của ông, chúng ta cũng có thể học gương sứ đồ Phao-lô.  

 

Tuy nhiên, không phải tất cả các lời cầu nguyện đều được trả lời vì các lý do sau đây:

 

Không trả lời cầu nguyện cũng là một cách trả lời.

 

Cầu nguyện không phải là trình dâng lên Chúa một danh sách nhu cầu và nói “A-men” để rồi nhận được trả lời của Chúa.  Không phải lúc nào Chúa cũng trả lời, đó là kinh nghiệm của nhiều người.

 

Một số lời cầu nguyện không được đáp ứng vì không thật sự cầu nguyện với đức tin.

 

Mặt khác nhiều khi ta cầu nguyện nhưng không tin rằng Chúa sẽ trả lời.

Ta cầu nguyện nhưng không nghĩ đến phần lợi của Chúa, mà chỉ nghĩ đến phần lợi của mình.

 

Thời gian của ta và của Chúa khác nhau, Chúa không phụ thuộc vào thời gian.

 

Chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, cầu nguyện xong là muốn thấy ngay kết quả.  Như đứa bé đòi cha mẹ cho chơi nước hay chơi lửa, Chúa khôn ngoan hơn chúng ta nhiều và Ngài biết rõ mọi hậu quả, nên chọn đúng việc, đúng thời điểm và mọi điều kiện cho chúng ta.  Kiên nhẫn cũng là phản ảnh của đức tin.

 

Khi có nan đề xảy ra, người tin Chúa có hai thái độ phải quyết định:  Làm theo ý mình hay chờ đợi ý Chúa.  Đây cũng là thử nghiệm của đức tin và kiên nhẫn.  Thông thường thì khi kính trọng và hết lòng tin Chúa sẽ thu hoạch tốt hơn, mặc dù ta có thể gặp bất lợi nào đó.

 

Ân điển Chúa luôn ban cho ta để kiên nhẫn chờ đợi và thuận phục ỳ Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Hãy tin như vậy!

 

 

Bài trướcBài thứ 14: Trông Mong Ít Quá!
Bài tiếp theoNgười May Mắn