Bài thứ 149: Tiếp theo bài 148

604

Mười điều tiếp theo có thể làm, căn cứ vào Lời Chúa:

 

11. Tại sao tôi vẫn còn bị xiềng xích trói buộc trong khi biết rằng nơi nào có Thánh Linh là có tự do?

2 Cô-rinh-tô 3:17 Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu, nơi ấy được tự do thật. (BDY)

 

12. Tại sao tôi hay cảm thấy là mình bị kết án khi Kinh Thánh dạy rằng tôi không còn bị kết án về tội vì tôi thuộc về Chúa Giê-xu?

Rô-ma 8: 1 Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. (BDY)

 

13. Tại sao tôi cảm thấy cô đơn khi Chúa Giê-xu nói rằng Ngài ở cùng tôi luôn luôn và Ngài không lìa tôi, không bỏ tôi bao giờ?

Ma-thi-ơ 28:20 Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn từ nay cho đến ngày tận thế! (BDY)

 

14. Tại sao tôi cảm thấy mình như gặp phải vận số đen đủi khi Kinh Thánh dạy rằng Chúa Cứu Thế đã chuộc tôi từ chỗ bị luật pháp nguyền rủa để tôi nhận được thánh Linh của Ngài?

Ga-la-ti 3:13,14 Chúa Cứu Thế đã cứu chúng ta khỏi bị luật pháp lên án khi Chúa hi sinh trên cây thập tự, tình nguyện thay ta chịu lên án; vì Kinh Thánh đã nói: “Ai bị treo lên cây gỗ là người bị lên án.” Đức Chúa Trời cũng cho người nước ngoài chung hưởng hạnh phúc mà Ngài đã hứa cho Áp-ra-ham; và tất cả chúng ta là con cái Chúa đều nhờ đức tin mà tiếp nhận Thánh Linh như Ngài đã hứa. (BDY)

 

15. Tại sao tôi vẫn bất mãn khi tôi cũng như Phao-lô, có thể học bằng lòng với mọi hoàn cảnh?

Phi-líp 4:11 Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.

 

16. Tại sao tôi vẫn cảm thấy mình chẳng đáng giá gì trong khi Chúa đã vì quý trọng tôi mà chết thay cho tôi và tôi được kể là công chính trước Đức Chúa Trời!

2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

 

17. Tại sao tôi vẫn sợ người ta làm khó dễ, bách hại tôi trong khi biết rằng khi Chúa ở phía tôi thì không ai làm hại gì được?

Rô-ma 8:31 Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta.

 

18. Tại sao tôi hay bối rối khó hiểu, khi Đức Chúa Trời là Đấng ban an bình và Ngài cho tôi hiểu biết nhờ Thánh Linh ngự trong tôi?

I Cô-rinh-tô 14:33; 2:12 Vì Đức Chúa Trời là Chúa bình an, Ngài không ưa cảnh hỗn loạn. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta -không phải như thần linh trần gian- nên chúng ta biết được những ân tứ của Đức Chúa Trời. (BDY)

 

19. Tại sao tôi cảm thấy như thất bại trong khi tôi là kẻ chiến thắng mọi việc nhờ Chúa Cứu Thế?

Rô-ma 8:37 Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.

 

20. Tại sao tôi để cho những áp lực trong đời sống làm khổ tôi khi tôi có thể sống can đảm vì biết rằng Chúa Giê-xu đã toàn thắng thế gian và mọi khổ cực trong thế gian.

Giăng 16:33 Ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.


Bài trướcHội Thánh Phúc Âm: Truyền Giảng Qua Mục Vụ Thể Thao.
Bài tiếp theoLễ Cầu Nguyện Đặt Viên Đá Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Của HT Cà Mau.