Bài thứ 133: Lễ Ngũ Tuần Mỗi Ngày?

767

 

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:5-13

Câu căn bản: Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: “Việc này có nghĩa gì?” (câu 12).

 

 

Suy niệm:  Trong Lễ Ngũ Tuần đã có việc rất đặc biệt xẩy ra.  Việc đó phải xẩy ra mỗi ngày cho Cơ-đốc-giáo ngày nay của chúng ta.

 

Hôm ấy một sự cảm thông của đoàn người tin Chúa được tung mở và sẵn sàng đón nhận ân tứ mà người ta mong đợi qua lịch sử.  Lúc ấy mọi người, nam cũng như nữ, những người đã học biết Chúa qua tình yêu và sự tha thứ tại thập tự giá, những người đã được ban cho ân sủng để tin Chúa Cứu Thế là Cứu Chúa, đều được sẵn sàng bốc cháy.  Thánh Linh là Đấng từng phán bảo dân Chúa trong mỗi thế hệ qua các tổ phụ, tác giả Thi Thiên, tiên tri và những người tiên phong tâm linh bây giờ tung ra một phong trào tươi mới cho dân Chúa.

 

Nhưng Lễ Ngũ Tuần phải được tái diễn mỗi ngày.  Chúng ta có thể kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần hôm nay được không?  Được chứ!  Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào?  Có hai câu hỏi cần trả lời:

 

1.      Chúng ta có đáp ứng Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoàn toàn xoay hướng cuộc đời về Chúa, và đáp ứng kêu gọi của Chúa để trở thành người của Chúa hoàn toàn hay không?

2.      Đời sống, với tất cả những nan đề hiện tại và tương lai có đưa chúng ta đến chỗ nhận định rằng mình không thể nào sống cuộc đời tin Chúa Giê-xu bằng sức riêng của mình hay không?

 

Nếu hai câu hỏi trên đây được trả lời xác nhận, thì Ngũ Tuần có thể xẩy ra hôm nay được.  Chúng ta sẽ được báp tem trong quyền năng của Thánh Linh khi Ngài ngự vào bản chất của chúng ta.  Hội Thánh sẽ trải qua một cuộc tái sinh để bước vào một giai đoạn mới trong xã hội và thế giới.  Đó là một giai đoạn cầu xin quyền năng như:

 

Lạy Chúa Thánh, chúng con cầu xin Lễ Ngũ Tuần xẩy ra cho chúng con và Hội Thánh địa phương của chúng con hôm nay.  Chúng con trông mong quyền năng Chúa tuôn đổ và khiến chúng con phục vụ trong tình thương và hi sinh cho thế giới này.  Chúng con không thể hành động hay trở thành những người Chúa kêu gọi để thực hành trong đời này hay làm gương sáng cho ai khác nếu không có Chúa sống trong chúng con.  A-men.

 

 

Bài trướcHiếu Kính Cha Mẹ
Bài tiếp theoNhớ Mẹ