Bài thứ 115: Sinh Hai Lần, Chết Một Lần

1092

 

Đọc Khải Huyền 2:11; Rô-ma 6:1-5; 8:38-39

Câu căn bản: Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết lần thứ hai. (Khải Huyền 2:11b).

 

 

Suy niệm:  Người tin Chúa sống mỗi ngày ý thức rằng không có gì có thể ngăn cách người ấy với tình thương của Đức Chúa Trời.  Hồi tưởng lại người ấy thấy rõ ngay.  Chúng ta trải qua những lúc khó khăn và kinh nghiệm bàn tay Chúa hành động, đưa chúng ta ra khỏi những nguy nan; nhưng nhìn vào tương lai thì không mấy tin tưởng vững vàng như thế.

 

Chúa bảo tín hữu Si-miệc-nơ ngày xưa đừng sợ những gian khổ mà họ sẽ trải qua.  Họ chỉ có thể chấp nhận những lời khuyên bảo hi vọng như thế khi tin tưởng rằng không có đau thương nào và hổ nhục nào có thể hủy bỏ quan hệ của họ với Chúa được.  Chúa muốn đưa họ đến chỗ nhận thức rằng Ngài không phải là lối thoát khỏi khó khăn, nhưng là bạn đồng hành trong những nguy nan đó, và Ngài sẽ can thiệp để cứu giúp họ. 

 

Người tin Chúa là đã được sinh ra hai lần.  Sinh ra trong thể xác và sinh ra trong tâm linh (hay tái sinh). Có người nói rằng: Sinh ra một lần, sẽ chết hai lần; nhưng sinh ra hai lần, chỉ chết một lần mà thôi.  Chúng ta, những người đã tin Chúa, sinh ra hai lần và chỉ chết một lần trong thân xác này mà thôi, sau đó được sống lại như Chúa Cứu Thế và hưởng sự sống vĩnh hằng.

 

“Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết lần thứ hai.”  Những ai đã được sinh ra hai lần sẽ không bị hại bởi sự chết lần thứ hai!  Chỉ những ai chưa biết Chúa Cứu Thế, khi chết đi là không bao giờ sống lại nữa.  Trong khi đó đối với người tin Chúa thì nỗi lo sợ về cái chết đã qua rồi!!

 

 

 

Bài trướcCập Nhật: Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập & Truyền Giảng Tại HT Phúc Âm 1
Bài tiếp theoSách Nên Đọc: Hành Trình Trên Đất Của Một Đầy Tớ Chúa