Bài thứ 109: Phân Biệt Đối Xử

801

Đọc Hê-bơ-rơ 2:1-13

Câu căn bản: Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả.  Câu 1

 

 

Suy niệm:  Trong tiếng Việt có những chữ như: kỳ thị, thiên vị, phân biệt đối xử đều nói lên một lối cư xử mà không ai chấp nhận, tuy nhiên vẫn thấy xẩy ra trong Hội Thánh; đó là điều đáng tiếc, vì đạo Chúa chủ trương phá bỏ việc đối xử nguy hại này, vì tình thương trong Chúa không phân biệt, không thiên vị.  Sự khác nhau trong Hội Thánh không phải  giàu nghèo nhưng vì đức tính nhu mì, thanh khiết và công chính.

 

Chúa Giê-xu dạy rằng: “Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh”   những người nghèo khó loại này có thể giàu hay nghèo về vật chất, nhưng trước mắt Chúa, họ đều như nhau. Người nghèo thường dễ phong phú trong đức tin, vì họ ít bận tâm về vật chất nên chú trong nhiều về các giá trị thiêng liêng.

 

Luật yêu thương trong Chúa rất cao trọng; chúng ta phải vì danh Chúa thương yêu mọi người, dù họ ở  địa vị nào trong xã hội và giàu hay nghèo.

 

Nếu chúng ta không làm được như thế, chứng tỏ rằng chúng ta chưa thực sự sống trong đức tin Cơ-đốc-giáo.

 

Một người có thể tuân giữ mọi luật lệ về sức khoẻ, nhưng nếu hít phải một luồng khí độc, người ấy có thể chết; cũng vậy, nếu ta tuân giữ trọn Mười Điều Răn, nhưng không có tình thương (thiên vị hay phân biệt đối xử) thì cũng vô ích.

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Phục Sinh Tại Hội Thánh Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Phục Sinh Tại Chi Hội Vĩnh Phước – Nha Trang