Bài thứ 108: Tình Yêu Ban Đầu

891

Đọc Khải Huyền 2:4,5

Câu căn bản: Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. (câu 4).

 

 

Suy niệm:  Bạn có nhớ tình yêu lúc ban đầu không? Bạn có nhớ niềm vui, xúc động, phấn khởi và thỏa mãn khi được yêu không? Cả thế giới lúc đó như bừng sống dậy trong một mùa xuân tươi đẹp của khám phá mới và sung sướng.  Lúc ấy bạn vừa tìm được người yêu và vừa được yêu!  Mọi việc đều khác hẳn trong ánh sáng của niềm vui yêu thương lúc đó.  Tình cảm dâng cao, mỗi ngày được đón nhận như một dịp tiện và những tiếp xúc với người bạn yêu, và mọi khía cạnh về cuộc đời đều mang những ý nghĩa khác hẳn.

 

Chúa Giê-xu dùng ngay kinh nghiệm rất thường của con người chúng ta để giúp cho Hội Thánh Ê-phê-sô nhớ lại khi họ mới nếm trải tình yêu của Chúa đối với họ.  Khi ấy họ học biết về tình thương và sự tha thứ tội lỗi, kế hoạch và mục đích, sức mạnh và năng lực, hi vọng và sự đắc thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Họ đã đi đến chỗ sống động và hưởng một niềm vui với các xúc động mới.

 

Nhưng có chuyện đã xẩy ra.  Họ trở thành theo bổn phận và sống bình thường theo năm tháng trôi qua.  

Họ mất đi cái ngạc nhiên về việc biết Chúa và yêu mến Ngài.

 

Bây giờ họ bận rộn sống cuộc đời làm môn đệ Chúa mà mất đi những tương giao cá nhân trực tiếp với Chúa là điều làm cho cuộc đời một người tin Chúa ấm áp và xúc động.  Cũng như nhiều cặp vợ chồng trong hôn nhân đã trở nên quá bình thường, họ đối với Chúa cũng vậy, đến nỗi chẳng còn dành riêng thì giờ nào cho Chúa nữa!!

 

Họ làm việc cho Chúa nhưng không làm việc với Chúa, và vì thế, họ thấy lo lắng và bị căng thẳng.  Chúa Giê-xu kêu gọi họ nhớ lại và tái lập lại niềm vui khi họ được Chúa yêu và họ đáp ứng.

 

Bạn cũng vậy, hãy xét lại đời mình và dành thời gian cho Chúa, nếu bạn biết rằng đó là bí quyết đem lại hạnh phúc cho bạn.

 

Bài trướcHội Thánh Trà Ôn Đón Tiếp Cựu Mục Sư Quản Nhiệm Sau 37 Năm Xa Cách.
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Bến Tre – Lần 1/2013