Bài thứ 107: Chúa Thấu Hiểu

752

Đọc Khải Huyền 2:2

Câu căn bản: Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc và kiên trì của con.  Ta biết con không thể dung chịu những kẻ xấu, và đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, và con đã nhận ra rằng họ là những kẻ nói dối. (câu 2).

 

Suy niệm: Chúa biết rõ cả! Đó là điều vừa an ủi lại vừa thách thức.

 

Chúng ta được an ủi vì Chúa thấu rõ những sự việc bên ngoài không ai biết vì có những lớp sơn che giấu.  Chúa hiểu thấu động cơ thật sự và những mục đích đang dẫn lối chúng ta.  Chúa thông cảm giới hạn ngăn cản và thách đố chúng ta, những điều mà người khác không biết được, điều hay cũng như điều dở.

 

Chúa biết rõ khi chúng ta bị người khác hiểu lầm hay không quan tâm.

 

Chúa biết rõ tất cả cũng lả điều thách thức nữa! Không có gì che giấu được Chúa.  Mắt Chúa xuyên thấu mọi trở ngại hay che đậy.  Ta có thể đánh lừa người khác, nhưng không lừa Chúa được.  Chúa biết công việc ta đang làm, như Hội Thánh Ê-phê-sô ngày xưa vậy.  Không những Chúa thấy những việc làm tích cực tuân thủ lời dạy của Chúa bên ngoài, nhưng cả cuộc nổi loạn bên trong và sự đề kháng đối với ý Chúa và đường hướng của Ngài cho chúng ta.

 

Chúa có thể thấy sự kiên trì chịu đựng của Hội Thánh Ê-phê-sô, sự trung tín giữa những sóng tà giáo nổi dậy, và cả những cố gắng không ngừng để bảo vệ chính nghĩa.  Nhưng Chúa cũng biết họ đã mất đi niềm vui trong tương giao với Chúa và đang cố sống bằng sức riêng của mình.

 

Chúng ta không thể giả tạo đối với Chúa, vì thế không nên dại dột!

Hãy đến với Chúa và khởi đầu lại tương giao với Ngài để cho Chúa thay đổi những động cơ thúc đẩy bên trong và những quan niệm sai về giá trị, sao cho cuộc đời chúng ta sản sinh được kết quả tươi mới và hữu ích cho người khác.

 

Bài trướcBài 34: Áp-Ra-Ham Qua Đời, Gia-Cốp Và Ê-Sau Được Sanh Ra
Bài tiếp theoHội Thánh Trà Ôn Đón Tiếp Cựu Mục Sư Quản Nhiệm Sau 37 Năm Xa Cách.