Bài thứ 106: Trong Bàn Tay Chúa

731

Đọc Khải Huyền 2:1

Cân căn bản: Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Đây là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải, và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng. (câu 1).

 


Suy niệm: Trong tuần này chúng ta sẽ chú ý vào các sứ điệp của Chúa Phục Sinh cho bẩy Hội Thánh trong Khải Huyền.  Một trong những câu nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua những bức thư này là: “Đấng cầm nắm tất cả trong tay.”  Lời dạy đến với nhiều hoàn cảnh và nhiều người mà Chúa Cứu Thế đang cầm nắm trong tay.

 

Đây là hình ảnh Chúa Cứu Thế Phục Sinh mà sứ đồ Giăng trình bầy trong Kinh Thánh.  Bẩy ngôi sao và bẩy chân đèn tượng trưng cho bẩy Hội Thánh mà các bức thư trong Khải Huyền gởi tới.  Từ “cầm” nghĩa là Chúa nắm lấy, bảo vệ tất cả các Hội Thánh này trong bàn tay thương yêu chăm sóc của Ngài.

 

Sứ đồ Giăng còn mô tả Chúa Cứu Thế bước đi giữa bẩy chân đèn bằng vàng, nghĩa là Chúa hiện diện giữa những Hội Thánh đang trong khó khăn, thất vọng và bị bách hại, thời ấy là ách thống trị của La-mã.  

 

Chúa vẫn thành tín với lời hứa: “Nầy, Ta thường ở luôn với các con!”

 

Đây là những hình ảnh đơn sơ nhưng mạnh mẽ về sự đảm bảo an ninh cho chúng ta ngày nay: Chúa Cứu Thế không bỏ rơi chúng ta nhưng Ngài luôn ở với chúng ta; Ngài cầm nắm mọi hoàn cảnh và khó khăn của chúng ta hôm nay trong bàn tay quyền năng của Ngài.  Chúa sẽ ban năng lực và khôn ngoan mà chúng ta đang cần để ứng phó với mọi thử thách trước mắt.

 

Nếu chúng ta cầu xin, Chúa sẽ ban cho chúng ta tầm nhìn chính xác vào nhu cầu, và Chúa cùng làm việc với chúng ta để đối đầu và đắc thắng những nan đề, dù to lớn và xem như không thể thắng nổi!

 


Bài trước32 Người Tin Chúa Tại HT Tân Thuận – TP. HCM
Bài tiếp theoBài 34: Ý Nghĩa Các Của Lễ (tt)