Bài thứ 104: Gặp Gỡ Con Người Thật Của Mình

791

Đọc Giăng 21:1-14

Câu căn bản: Đây là lần thứ ba Đức Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. (câu 14).

 

Suy niệm:  Trong tất cả các cuộc gặp gỡ giữa các môn đồ và Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, một lần gặp gỡ cảm động nhất là khi Chúa xuất hiện trên bờ biển vào lúc sáng sớm sau khi các môn đệ đánh cá cả đêm trên hồ Ga-li-lê.

 

Chúa đến đứng trên một mỏm đá trên bờ khi trời còn tối, gọi các môn đệ của Ngài; sau đó Chúa mời họ ăn sáng với Chúa trên bờ biển với cá mà họ mới đánh được.  Có lẽ đó cũng là bữa ăn sáng đầu tiên từ khi Chúa sống lại, khác hẳn với bữa ăn tối trước khi Chúa lên thập tự để bị giết chết.

 

Người Thầy đã rửa chân cho họ, tâm tình với họ, cho họ biết ai là kẻ phản bội Ngài, sau đó dẫn họ vào vườn Ghết-sê-ma-nê, cầu nguyện trong đau đớn, rồi bị bắt, trói và dẫn đi như một phạm nhân hình sự, rồi bị đóng đinh trên thập giá, và chết, máu chan hòa dưới chân cây gỗ thô nhám, thế rồi sự chôn cất xẩy ra sao họ không biết, vì họ chạy trốn khỏi nơi Chúa bị hành hình.  Thế rồi tin Chúa sống lại loan ra, có người tin, có người không tin.  Và sáng hôm nay Chúa ngồi trên bờ biển hồ gọi tên họ.

Sứ đồ Giăng không dài dòng nói về chi tiết cuộc gặp gỡ sáng hôm ấy, nhưng ông vắn tắt nói về trường hợp của người môn đệ đã công khai chối Chúa mấy hôm trước đó.

 

Phi-e-rơ cần được tha thứ cho việc công khai chối Chúa, tái lập lại mối tương giao thầy trò với Chúa, và kinh nghiệm sự phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng của Thánh Linh.  Để làm việc đó, Chúa đã dẫn Phi-e-rơ riêng ra và nói với ông về lòng trung thành, và về tình yêu.  Sau đó Chúa nói về trách nhiệm mới mà ông sẽ đảm nhiệm sau khi nhận được quyền năng của Thánh Linh.

 

Cuộc gặp gỡ của Chúa với Phi-e-rơ hôm ấy là cuộc gặp gỡ con người thật của ông ta.  Chính vì vậy mà Phi-e-rơ được phục hồi và trung tín cho đến khi tử đạo.

 

 

Bài trướcBài thứ 103: Xử Lý Thất Bại
Bài tiếp theoBồi Linh Tại Hội Thánh Thạnh Lộc-Kiên Giang.