Bài thứ 103: Xử Lý Thất Bại

709

Đọc Mác 14:66-72

Câu căn bản: Ngay lúc ấy gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở. (câu 72).

 

 

Suy niệm:  Giu-đa và Phi-e-rơ có hai cách xử lý thất bại của họ rất khác nhau.  Cả hai đều đã phản bội và chối bỏ Chúa công khai trước mặt mọi người.

 

Giu-đa bán Chúa cho các thầy tế lễ để lấy một số bạc.

 

Phi-e-rơ chối không hề quen biết Chúa khi bị những người đầy tớ hỏi ngay bên ngoài căn phòng mà Chúa đang bị quan quyền làm việc.  Cả hai đều phạm tội phản bội bỏ Chúa cả.

 

Nhưng hai người đã xử lý như thế nào về trường hợp bỏ Chúa của mình?

Giu-đa không chịu nổi tình trạng khốn khổ của mình nên đã treo cổ tự tử.

Phi-e-rơ thì khi nghe gà gáy chợt tỉnh, oà lên khóc thảm thiết.

 

Giu-đa tự trừng phạt mình bằng chiếc giây thừng thô cứng và chết.

Phi-e-rơ về sau hi vọng Chúa tha tội.

 

Một người kết liễu đời mình, người kia chấm dứt cuộc đời cũ và bắt đầu một cuộc đời mới.

Phi-e-rơ nghĩa là vầng đá, nhưng đá đã rạn nứt!

 

Về sau, trong bài suy niệm ngày mai, chúng ta sẽ thấy Chúa đối đầu với con người thật của Phi-e-rơ.

Chúa phục hồi người môn đệ phản bội bằng cách trao cho một trách nhiệm mới.  Dù cuộc đời đã tan vỡ, Phi-e-rơ nhận được ân huệ của Thầy mình.

 

Bạn thì sao? Bạn xử lý thất bại của mình như thế nào? Tự lên án chăng? Nhiều người tự dằn vặt mình mãi: Tại sao ta lại làm như thế? Làm sao ta có thể nói những lời như vậy được?

Chúng ta lên án mình là bất năng và vô dụng.

 

Người khác tìm điều mà Phi-e-rơ đã tìm được.

 

Thất bại của chúng ta chỉ là phần mở đầu cho một nhận thức sâu xa hơn về tình thương và quyền năng của Chúa Cứu Thế.

 

Sự tha thứ và một dịp may mới chỉ cần một lời cầu nguyện chân thành là đạt.  Chúa đang chờ đợi nghe bạn ngay trong lúc này.

 

Bạn sẽ thưa với Chúa điều gì đây? Làm sao bạn chối bỏ Chúa vậy?

Đời sống trong Chúa Cứu Thế là một chuỗi những cuộc khởi đầu mới.  Tại sao không bắt đầu hôm nay?

 

Bài trướcKhó Khăn Trong Việc Xây Dựng Nhà Thờ Cù Là – Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 104: Gặp Gỡ Con Người Thật Của Mình