Bài thứ 1: Năm Tốt Nhất cho Bạn!

580

 

Đọc Giê-rê-mi 29:11-13:

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (câu 11)

 

 

Suy niệm: Dấu hiệu chắc chắn chúng ta đã có quan hệ thật sự với Chúa là chúng ta tin vào tương lai nhiều hơn quá khứ.  Quá khứ có thể không phải là nguồn đề tin cậy hay kết tội.  Chúa nhân từ đã chia cuộc đời chúng ta thành ra ngày và năm để chúng ta có thể cho qua quá khứ và hoạch định tương lai.  Đối với những lỗi lầm quá khứ, Chúa ban tặng tha thứ và một khả năng quên lãng.  Đối với tương lai, Chúa cho chúng ta khả năng mong đợi và xúc động!

 

Những gì Chúa phán bảo con dân Chúa đang đau khổ trong đời lưu đày ở Ba-bi-luân cũng là cho mỗi chúng ta, những người đang xa Chúa và mong đợi tương lai.

 

Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta – những chương trình tốt lành cho chúng ta tăng trưởng trong ân sủng của Chúa – như thế chúng ta mới có hi vọng tương lai.

 

Có người đã nói rằng: “Dưỡng khí cần cho lá phổi thế nào, thì hi vọng cũng cần thiết như thế cho tâm hồn.”  Hi vọng khơi dậy một phẩm tính quan trọng nhất của đời sống, hi vọng cho chúng ta tự do để dám làm, cho chúng ta tin tưởng trong những bực dọc của mỗi ngày, và cái can đảm để sống mạo hiểm.  Ân tứ hi vọng vào tương lai là chiếc chìa khóa được trao cho chúng ta để mở kho quyền năng của Chúa, và làm tung mở nguồn mạch huyền diệu của khả năng vô hạn của Ngài.

 

Người ta thường bảo: “Bạn phải có hi vọng chứ!” như thể hi vọng là một thứ gì chúng ta tự mình có thể điều động.  Thực ra hi vọng phải đến từ một việc nào hay người nào.  Hi vọng đúng nghĩa nhất đến từ Chúa Cứu Thế, do bản chất và khả năng của Ngài.  Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là nguồn mạch cuối cùng của hi vọng.  Không sức mạnh nào thắng được Chúa Giê-xu!  Điều tệ hại nhất con người đã làm đối với Chúa Giê-xu tại Gô-gô-tha đã đưa đến hi vọng sáng chói nhất trong lịch sử nhân loại!

 

Chúa Giê-xu hôm nay đang ở với chúng ta và ban cho chúng ta can đảm để bước vào tương lai.

 

Chúa điều khiển năm mới này.  Chúa đã có kế hoạch hẳn hoi!

 

Hãy dâng lên Chúa năm mới này, cảm tạ Chúa về những gì sẽ xảy ra cho chúng ta vì Chúa đã dự định giúp chúng ta được trở nên như chính Ngài.

 

Chúc bạn năm mới an vui trong Chúa.

 

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2012 Tại HTTL Chi Hội Thủ Đức Và Hai Điểm Nhóm Bình Chiểu & Dĩ An.
Bài tiếp theoMùa Giáng Sinh Phước Hạnh Tại Hội Thánh Thới Bình, Cà Mau.