Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày – Quý 2 / 2011

1253

 

MỖI NGƯỜI CẦN CÓ MỘT CUỐN CHO RIÊNG MÌNH ĐỂ TĨNH NGUYỆN CÁ NHÂN HẰNG NGÀY

  

Chủ đề năm 2011:  Đấng Chúng Ta Tin Cậy và Tôn Thờ

 

+ Tháng Tư: Chúng ta Tin Kinh Thánh

 

+ Tháng Năm: Chúng ta Tin Sự Cứu Rỗi

 

+ Tháng Sáu: Chúng ta Tin Cuộc Chiến Thuộc  Linh 

 

Chỉ có 10.000đ sử dụng được 91 ngày.

 

 

 


 

 

Trích Bài học ngày Chúa nhật Phục Sinh: 

 

Chúa Nhựt 24/4/2011   

 

Lu-ca 14:1-12

 

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH

 

“Con người phải bị nộp trong tay người có tội, phải đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại” C.7

 

…Từ sợ hãi đến bình an…. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đã phục sinh, ngài không để lại cho hậu thế một nắm xương tàn, nhưng chỉ còn là ngôi mộ trống. Do đó, chúng ta phải chọn lựa: Hoặc là tôn thờ một vị thần do con người dựng nên hiện đang nằm trong phần mộ, hoặc là tôn thờ Đức Chúa Trời nơi ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu….

 

Bạn kỷ niệm sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu như thế nào?

 

Hãy chia sẻ niềm vui của bạn với bạn bè chung quanh.

 

Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa sống nên con cũng được sống! Tạ ơn Chúa Giê-xu, sự Phục sinh của Ngài đem cho con HY VỌNG – NIỀM VUI – SỰ DẠN DĨ – DẤN THÂN trong cuộc sống này.

 

 

 

Nhận giao Bài Học tận nơi theo yêu cầu – Nhanh chóng – Tiện lợi.

 

Xin liên lạc với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH

 

155 Trần Hưng Đạo – Q1. TP. HCM – ĐT: 08-6659 4588

 

E-mail: uybancodocgiaoduc@gmail.com Hay timothynd@yahoo.com

Bài trướcHuấn Luyện Cơ Đốc Giáo Dục Tỉnh Kiên Giang 11-12/3/2011
Bài tiếp theoLớp Bồi Dưỡng Giáo Viên TCN Tỉnh Quảng Ngãi 29-30/3/11