Bài 93: Chết Đi Đem Lại Nhiều Quả Trái

987

 

 

   Ta bảo thật các ngươi: nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều.

Giăng 12:24.

 

   Một số sự vật phải chết đi mới có kết quả.  Như một số hạt giống sẽ không nẩy mầm và trở thành cây nếu không bị khô lạnh trong mùa đông.  Chúa Giê-xu nói đến chính cái chết của Ngài, đem lại cứu rỗi cho trần gian.

 

   Riêng bạn, khi bạn trở thành người tin Chúa, thì bản chất tội ác chết đi (Rô-ma 6:6), nhưng những yếu tố tội ác còn lại trong cá tính sẽ không tự động biến vào nấm mồ đâu.  Trước khi tin Chúa phải chăng bạn là người ích kỷ?  Bạn có thể thấy rằng tính ích kỷ đó vẫn bám vào bạn khi bạn biết rằng phải chia sẻ rộng rãi những gì bạn sở hữu, nhân danh Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 10:8).  Trước khi tin Chúa bạn thường nóng tính phải không?  Nay là người tin Chúa bạn vẫn trải nghiệm những lúc cơn giận nổi sôi trong bạn vậy. Bạn thường bị tham vọng lôi cuốn đi phải không?  Bạn sẽ thấy rằng mình vẫn bị lôi cuốn như thế khi tranh đấu tìm chỗ đứng và được chấp nhận trong vương quốc của Chúa.

 

   Nếu những tính khí tội ác này được phép sống động trong bạn, thì chúng sẽ làm cho quả trái của Thánh Linh bị chèn ép.  Tính nóng của bạn có thể ngăn cản người khác đến với Chúa.  Tính ích kỷ của bạn sẽ làm cho bạn không trở thành nguồn phước hạnh cho người chung quanh.  Còn tham vọng có thể xui bạn dùng người khác để đạt đến mục tiêu của mình.  Gia đình bạn có thể khổ sở vì một số lĩnh vực trong đời bạn mà bạn chưa bằng lòng cho Chúa Giê-xu loại bỏ chúng đi.  Có người biện minh cho hành vi xấu của mình: “Tính khí tôi như vậy đó!”  Đúng vậy.  Nhưng khi bạn tin Chúa thì con người cũ ấy phải chết đi, và bạn là một tạo vật hoàn toàn mới (2 Cô-rinh-tô 5:17) Bạn hãy để Chúa hoàn tất công việc tái tạo con người của bạn, để xem quả trái nào được sản sinh trong bạn.

 

Bài trướcBài 92: Khôn Ngoan Từ Chúa
Bài tiếp theoBài 94: Chúa Phục Sinh