Bài 61: Mắt Thấy, Tai Nghe

1124

 

 

    Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!

Ma-thi-ơ 13:16

 

 

    Khi bạn tin nhận Chúa, Chúa ban cho bạn thị giác và thính giác tâm linh để bạn có thể kinh nghiệm được sự hiện diện và hoạt động của Chúa chung quanh bạn. Thánh Linh giúp bạn phát triển các giác quan tâm linh này khi bạn tiến bước với Chúa. Cảm ứng tâm linh đối với Chúa là một ân tứ cần phải tiếp nhận và thực tập. Kinh Thánh dạy rằng những ai chết về tâm linh không thể thấy hay nghe những điều thuộc về tâm linh. (Ma-thi-ơ 13:14-15). Không có thị giác tâm linh, bạn có thể ở ngay giữa một hành động siêu việt của Chúa mà vẫn không nhận ra.

 

    Tuy nhiên có một khác biệt căn bản giữa việc nhìn việc chung quanh bạn bằng quan điểm loài người và nhìn cuộc đời bằng thị giác tâm linh. Người không tin nhận Chúa sẽ nhìn vào các sự việc trong đời và cảm thấy rối loạn. Nhưng bạn là người tin Chúa nhìn vào cùng các sự việc đó, nhận ra đó là việc Chúa lảm, và điều chỉnh cuộc đời mình cho thích hợp với Chúa. Khi nào bạn gặp một người tìm kiếm Chúa, bạn sẽ nhận ra công việc thuyết phục của Thánh Linh và điều chỉnh cuộc đời mình cho thích ứng với việc Chúa làm. (Rô-ma 3:11). Người không có nhận thức tâm linh sẽ gặp đúng người đó nhưng không nắm bắt được ý nghĩa vĩnh hằng về sự việc xẩy ra cho cuộc đời đối tượng đó. Những người khác sẽ nghe các triết lý mới và các chiều hướng tư tưởng trong xã hội và không biện biệt được đâu là chân lý. Nhưng bạn sẽ nghe tiếng phán của Chúa nổi bật lên giữa những tiếng thét gầm của đời này, và bạn sẽ vẫn giữ được cái quân bình giữa những hoàn cảnh thật rối loạn.

 

    Tội thường làm cho giác quan tâm linh của bạn không sắc bén nữa, kết quả là bạn sẽ bị mù lòa và bị điếc về tâm linh. Xin đừng bằng lòng với cái nhìn đơn giản của đôi mắt xác thịt và nghe bằng đôi tai bẩm sinh mà không cảm được những gì Chúa đang làm. Hãy cầu xin Chúa, qua quyền năng của Thánh Linh, cho bạn có cảm quan đối với hoạt động của Chúa đang xẩy ra chung quanh bạn.

 

Bài trướcBài 60: Theo Đuổi Những Mục Đích Thánh Thiện
Bài tiếp theoChủ Đề Lễ Thương Khó & Phục Sinh – 2011.