Bài 60: Theo Đuổi Những Mục Đích Thánh Thiện

1311

 

 

    Vậy chúng ta hãy tìm cách tạo nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.

Rô-ma 14:19

 

 

    Dấu hiệu của một đời sống trưởng thành về tâm linh là sẵn sàng hi sinh thích thú cá nhân để cho người khác được vững mạnh. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu chỉ nên theo đuổi những hoạt động thúc đẩy gia tăng an bình và lối cư xử xây dựng người khác.

 

    Theo đuổi có nghĩa là nỗ lực tập trung cố gắng của mình vào một mục tiêu nào đó. Đây không phải là chuyện thông thường, vì quan hệ tới việc sử dụng tất cả những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để đảm bảo sự tăng trưởng và mối an hòa trong đời sống một anh em tín hữu. Phao-lô từng viết cho tín hữu tại Cô-lô-se rằng: “…hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 1:28-29). Đây là việc cần phải tập trung và nỗ lực!

 

    Đối với Phao-lô, khi chọn việc xây dựng các tín hữu nghĩa là phải tránh bất cứ hành động nào gây cho người khác vấp ngã. Ông coi việc dẫn đưa người khác đến chỗ trưởng thành trong Chúa là quan trọng hơn cả những quyền lợi cá nhân hay phương tiện, dù ông có ưu quyền và tự do sống như thế (1 Cô-rinh-tô 14:12,26). Đây cũng là cách Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài. Chúa dạy rằng: “Chẳng có tình thương nào lớn hơn là vì bạn mà hi sinh sự sống.”(Giăng 15:13). Là tín đồ Chúa Giê-xu, chúng ta phải cam kết xây dựng đức tin cho anh chị em tín hữu và theo đuổi công việc này không ngưng nghỉ, ngay cả đến nỗi phải hi sinh tính mạng mình. Đây là đặc điểm của các hội thánh đầu tiên (Công vụ 2:40-47). Đó chính là loại tình thương của anh chị em trong Chúa (Ga-la-ti 6:9-10).

 

    Hôm nay khi Chúa cho bạn thấy những gì anh chị em chung quanh mình đang cần để tăng trưởng đức tin, xin hãy chuẩn bị sự hi sinh cần thiết vì các người đó (Cô-lô-se 1:29).

 

 

Bài trướcHọp Mặt Thông Công Trung Tráng Niên Tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoBài 61: Mắt Thấy, Tai Nghe