Bài 59: Sự Phục Hồi Của Người Chăn

669

 

 

   Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Thi-thiên 23:3.

 

 

    Người Chăn biết rõ bạn cần những gì. Ngài biết bạn sẽ chán nản trên hành trình với Ngài. Ngài biết nhiều lần bạn cần nghỉ chân, vì nghỉ như thế bạn sẽ được tươi hơn. Nhiều lần bạn cần nằm nghỉ bên đồng cỏ xanh tươi hay bên cạnh dòng nước êm đềm. Đôi khi bạn cần Người Chăn bồng ẵm trên tay. Lần khác bạn cần ưa thích những thú vui mà Người Chăn đưa đến. Sự phục hồi của Người Chăn mỗi lần mỗi khác; vì đáp ứng của Ngài cho bạn luôn luôn tương xứng với nhu cầu của bạn ngay lúc đó.

 

    Đi theo Người Chăn có nhiều lần tâm hồn bạn mệt nhoài, có lẽ vì những thử thách phải kinh nghiệm hay những cám dỗ phải đề kháng. Cuộc bách hại mà bạn phải đối đầu hay là những gánh nặng phải mang hộ người khác hay làm bạn mệt. Bạn còn sa sút vì kỷ luật mà Người Chăn áp dụng cho bạn. Đã có những lần bạn tưởng chừng không thể tiến xa hơn nữa trên hành trình theo Chúa. Người Chăn biết rất rõ tâm trạng bạn trong những lúc như thế, và Ngài luôn luôn có thuốc chữa. Có nhiều phương cách Chúa dùng để tăng cường sức mạnh cho bạn: như qua Lời dạy của Ngài, qua người khác, hoặc là qua hoàn cảnh của bạn. Ngài biết rõ bạn cần gì còn hơn chính bạn nữa.

 

    Bạn có mệt mỏi chán nản không? Tâm hồn bạn có cần làm cho tươi mới không? Đừng cố che giấu tình trạng của mình. Chỉ một mình Chúa biết cách chữa lành và làm tươi mới lại một tâm hồn đã mệt mỏi (Ê-sai 40:28-31; Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúa sẽ thực hiện việc ấy hoàn hảo, nhiều khi gây ngạc nhiên nữa. Hãy xin Chúa phục hồi tâm hồn bạn để chuẩn bị ứng phó với những gì Chúa làm tiếp theo đó.

 

Bài trướcBài 81: Khi Chúa Ra Lệnh
Bài tiếp theoBài 83: Tâm Hồn Sầu Não Và Bối Rối