Bài 58: Người Chăn An Ủi

1021

 

 

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

 

Thi-thiên 23:4.

 

 

    Là con của Chúa, bạn không bao giờ cô đơn, vì Người Chăn bạn luôn ở gần bạn. Bạn không cần phải mời gọi Ngài khi gặp hoàn cảnh nào đó. Bạn cũng không cần bối rối không biết Ngài ở đâu hay sợ rằng sự cố có thể trở nên khó khăn hơn, Chúa có thể bỏ rơi bạn chăng? Không, Chúa đi trước bạn, đi bên cạnh bạn, đi phía sau bạn. Chúa bảo toàn mọi việc cho bạn. Chúa nhìn thấy mỗi con chim nhỏ bé kia và biết rõ mỗi sợ tóc trên đầu bạn, vì thế Chúa vẫn thấy bạn không ngừng (Lu-ca 12:6-7). Dù rằng bạn không thấy Chúa, nhưng mắt Chúa vẫn không rời khỏi bạn. Chúa an ủi bạn bằng sự có mặt của Chúa trong những lúc buồn lo và đau khổ. Ngài dẫn bạn qua thung lũng tử thần, chứ không cần phải đi vòng quanh như bạn mong muốn. Nhiều lần Người Chăn biết chỉ có một lối đi mà Ngài muốn dẫn bạn, đó là con đường ngang qua thung lũng tối tăm. Tuy nhiên, vào những lúc như thế Chúa đi sát bên bạn, bảo đảm rằng Ngài vẫn thương bạn và luôn ở với bạn. Đó là những thời điểm mà bạn kinh nghiệm được tình thương và sự cảm thông của Chúa ở một cấp độ sâu hơn thông thường nhiều.

 

    Bạn không sợ tai họa nào (tai họa đây là điều ác dữ), vì không có việc ác dữ nào làm cho Người Chăn phải khiếp sợ. Ngài nhìn thấy tất cả và đắc thắng bất cứ hình thức ác dữ nào. Điều ác dữ không bao giờ làm cho Ngài ngạc nhiên. Người Chăn bạn luôn luôn chuẩn bị và biết rõ khi nào và nơi nào bạn sẽ gặp khó khăn. Bạn hãy tuyệt đối đặt niềm tin nơi Người Chăn Nhân Lành, vì Ngài sẽ bảo vệ bạn và chứng tỏ tình thương Ngài đối với bạn ngay cả trong thung lũng đen tối nhất.

Bài trướcBài 57: Sống Với Người Chăn
Bài tiếp theoHọp Mặt Thông Công Trung Tráng Niên Tỉnh Đăk Lăk.