Bài 57: Sống Với Người Chăn

837

 

 

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Thi Thiên 23:1-2.

 

 

   Sống như một con chiên có thể đem đến cho bạn an bình tuyệt diệu trong tâm hồn. Người chăn theo như Kinh Thánh là người biết rất rõ về chiên. Người biết loại thức ăn nào tốt nhất cho chiên và loại nào làm hại cho nó. Biết khi nào chiên cần ăn và khi nào nó cần nước cho đỡ khát. Người chăn rất rành về đồng cỏ, nghĩa là nơi nào có bãi cỏ xanh, nơi nào có suối trong lành. Con chiên chỉ cần tin cậy và theo người chăn thì mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng đúng thời điểm. Người chăn lúc nào cũng cung cấp cho chiên những gì tốt nhất.

 

   Bạn có hoàn toàn tin cậy Người Chăn Thiện Lành của bạn không? Bạn có đánh giá cao về lương thực do Ngài cung cấp hơn là bất cứ thứ gì có được từ trần gian hay không? Có bao giờ bạn lo rằng Chúa giữ lại không ban cho bạn một điều gì chăng? Tác giả Thi Thiên 23 quả quyết rằng ông ta sẽ chẳng “thiếu thốn” gì. Vì bản chất của Người Chăn là chăm sóc chiên và hi sinh mạng sống vì chiên (Giăng 10:11).

 

   Có bao giờ bạn tập trung tầm nhìn vào những gì Người Chăn ban cho thay vì vào Người Chăn không? Khi nào bạn cảm thấy “thiếu thốn” thì không phải là Người Chăn bất khả năng hay là không muốn đáp ứng nhu cầu của bạn, nhưng chính là bạn thiếu đức tin để nhận tất cả những gì Ngài ban cho. Có thể lắm, lúc này bạn đang bất mãn về những gì Ngài cung ứng chăng? Bạn đang mất niềm vui từ Người Chăn Thiện Lành là Đấng chăm sóc bạn chăng? Hãy trở về với Ngài và hết lòng tin cậy vì chỉ một mình Chúa có thể cung ứng nhu cầu cho đời bạn mà thôi.

 

Bài trước
Bài tiếp theoBài 58: Người Chăn An Ủi