Bài 39: Chớ Lo Phiền Chi Hết

3256

 

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyền, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin của minh cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

(Phi-líp 4:6,7)

 

   Đừng lo phiền! Sứ đồ Phao-lô nói rằng không có gì có thể khiến cho con của Chúa phải lo lắng buồn phiền. Ông biết rõ những gì gây ra ưu tư lo lắng chứ. Nước mà ông đang sống trong thời ấy đang bị một đoàn quân nước ngoài chiếm đóng và lãnh đạo trong nước thì thối nát. Ông viết những lời này từ trong tù là nơi ông bị giam giữ vì những tố cáo gian dảo. Ông bị ngăn cách với người thân yêu; việc làm của ông bị đem ra phán xét và người ta vu cáo ông nhiều điều. Có người còn muốn ngấm ngầm phá hủy tất cả những công trình xây dựng các hội thánh của ông. Ông đau yếu trong thân xác và chờ bị hành quyết không biết lúc nào (2 Cô-rinh-tô 11:23-29). Thế mà ông bảo rằng không có sự cố nào gây khó khăn đến nỗi Đức Chúa Trời không thể đem đến an bình trong sự cố đó.

 

   Chúa không nhất thiết dẹp bỏ các nan đề của bạn, nhưng Ngài mang thay bạn gánh nặng. Ngài muốn bạn kinh nghiệm bình an của Ngài, là loại bình an ngoài tầm hiểu biết của con người. Bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ vì sao Chúa cho bạn được bình an trong nhiều cảnh huống mà bạn phải đối đầu. Nhưng bạn không cần phải hiểu rõ để rồi mới kinh nghiệm đâu. Loại bình an này không phải chỉ dành cho những người gặp khó khăn căng thẳng, nhưng cho tất cả mọi người. Bạn có thể biết rằng Chúa muốn bạn kinh nghiệm an bình, nhưng không hiểu làm sao chuyện có thể xảy ra được? Nhưng lời Kinh Thánh dạy rằng, chớ lo phiền chi hết. Nghĩa là không có gì bạn phải đối đầu mà quá khó khăn, quá tai hại và Chúa phải sợ. Dù hoàn cảnh của bạn ra sao, hãy trao mọi ưu tư cho Chúa và hãy để sự bình an tuyệt vời của Chúa canh giữ tâm hồn bạn. 

 

Bài trướcBài 38: Vô Tín
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Cho Truyền Đạo Tốt Nghiệp