Bài 353: Bạn Là Ai?

736

 

 

Nhưng quỷ nói với họ: “Ta biết Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?”

Công Vụ 19:15.

 

 

     Tình trạng tâm linh không thể vay mượn. Không ai có thể phát triển cuộc trưởng thành tâm linh thay cho bạn. Truyền thống đức tin nơi Chúa là một gia sản quý giá, nhưng không thể thay chỗ cho sự tương giao thực sự và tăng trưởng của chính bạn với Chúa Giê-xu.

 

     Sứ đồ Phao-lô bước đi đầy quyền năng với Chúa. Chúa đã dung ông đặc biệt đến nỗi nhiều phép lạ xẩy ra qua đời sống Phao-lô (Công Vụ 19:10-12). Ngay quỷ dữ cũng đã bị đuổi ra khỏi nhiều người bị chúng ám. Việc giàng dạy Phúc Âm của Phao-lô là chất lượng để xây dựng Hội Thánh mạnh tại Ê-phê-sô. Thánh chức của Phao-lô rất ấn tượng đến nỗi nhiều người muốn bắt chước.

 

     Bảy con trai của của thầy tế lể thượng phẩm Sê-va đã cố đuổi quỷ như Phao-lô. Những người này tiếp xúc với người bị quỷ ám và “nhân danh Giê-xu mà Phao-lô giảng” để đuổi quỷ. Những người ấy cố sử dụng quyền năng mà Phao-lô sở hữu sau nhiều năm bước đi với Chúa. Họ có thể bắt chước lời Phao-lô nói, nhưng không thể nào bắt chước được quyền năng mà Phao-lô đã nhận được khi tương giao với Chúa. Nghe họ truyền lệnh, quỷ thách thức: “Ta biết Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?” Nói rồi quỷ tấn công, đánh họ và làm họ hổ nhục. Quỷ dữ thường kính sợ Chúa Giê-xu (Gia-cơ 2:19); chúng cũng quen thuộc với ảnh hưởng của Phao-lô đối với quyền lực của tối tăm; nhưng không biết gì về bảy người con của Sê-va.

 

     Bạn có thể bắt chước lời nói và việc làm của một người tín đồ trưởng thành, nhưng bạn không thể thừa hưởng cách người ấy bước đi với Chúa. Trưởng thành trong đức tin đòi hỏi nhiều công sức với thời gian nữa. Nếu bạn ít cầu nguyện và bỏ qua tương giao với Chúa, bạn sẽ không lớn lên trong đức tin. Bắt chước đức tin của người khác cũng không mang lại chiến thắng cho bạn đâu. Đời sống bạn chỉ có thể tràn đầy quyền năng của Chúa và được trưởng thành khi bạn chăm sóc mối quan hệ của mình với Chúa Giê-xu mà thôi.

 

Bài trướcBài 352: Chia Sẻ Sự Ban Cho Thiêng Liêng
Bài tiếp theoChương Trình Bế Mạc Khoá Bồi Dưỡng Mục Vụ Cho Các Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức Đợt 2 Năm 2011