Bài 349: Cuộc Chạy Đua

1057

 

 

Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin.

2 Ti-mô-thê 4:7.

 

   Ta thường thỏa mãn lắm khi hoàn tất một việc gì mình đã bắt đầu!  Thành công trong một cuộc chạy đua không phải chỉ là mình bắt đầu chạy như thế nào, nhưng còn kết thúc ra làm sao nữa. Nhiều vận động viên có thể bắt đầu cuộc đua rất ấn tượng, nhưng nếu vấp ngã, bị thương hay là thiếu chủ tâm kết thúc, thì dù có bắt đầu tốt đến đâu cũng vô dụng. Sứ đồ Phao-lô mừng vì không những ông đã bắt đầu cuộc chạy đua nhưng cũng đã kết thúc nghĩa là về đến mức đến. Phần thưởng dành cho Phao-lô là một đức tin vũng mạnh nơi Chúa và một sự sống tràn đầy quyền năng Chúa ban.

 

   Cuộc đời người tin Chúa không dễ dàng đâu. Nhiều người tưởng lầm rằng một khi họ đã trở thành con dân Chúa thì cuộc chiến đấu chấm dứt. Nhiều người bắt đầu bước đi với Chúa rất nhiệt tâm; nhưng khi những áp lực gia tăng, họ đã thất vọng và bỏ cuộc.

 

   Sứ đồ Phao-lô mô tả cuộc đời người tin Chúa là một cuộc chiến tranh. Nhiều lần người ấy phải chiến đấu, và chỉ qua kiên trì mà người ấy mới tiếp tục được thôi. Chúng ta có thể ngạc nhiên vì sao một đại sứ đồ như Phao-lô mà vẫn phải nhiều lần tranh đấu để giữ vững đức tin. Ông từng bị bách hại, hiểu lầm, phản bội và tính mạng bị đe dọa nữa. Cuộc đời tin Chúa của Phao-lô không dễ dàng đâu, nhưng ông giữ vững được đức tin nơi Chúa.

 

   Đức tin nơi Chúa của bạn không thử nghiệm bằng lúc khởi đầu của cuộc đua nhưng bằng suốt cuộc chạy cho đến đích. Việc công khai cam kết sống với Chúa trong Hội Thánh không thể so được với cả đời trung tín với danh Chúa. Hãy noi gương sứ đồ Phao-lô. Hãy sống sao cho đến một ngày kia, bạn có thể kết luận bằng câu nói như Phao-lô: Tôi đã chiến đấu anh dũng, đã xong cuộc chạy, và đã giữ được đức tin!!

 

Bài trướcKhai Mạc Chương trình Bồi Dưỡng Mục Vụ cho Mục sư, MsNc Đợt 2.
Bài tiếp theoBan Đại Diện Tin Lành Tp.HCM Thăm Viếng Hội Thánh Và Điểm Nhóm.