Bài 32: Được Trồng Vững Chắc

1191

 

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tôi nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công chính, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. 

Thi-thiên 1.

 

 

    Bạn có thể lắm đã bỏ cả đời học biết về lẽ thật hay lời dạy của Chúa, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm cả. Nếu chỉ biết về lời dạy của Chúa thôi, chưa có nghĩa là những lời đó đã trở thành một phần của cuộc đời bạn. Câu hỏi quan trọng cho bạn hôm nay là: Bạn làm gì với lời dạy của Chúa?

 

    Có người đã tự buông mình vào ảnh hưởng của tư tưởng vô đạo đến nỗi cho rằng lời Chúa chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì nếu bạn trông tìm ý kiến từ những người không tin Chúa, thì bạn sẽ dần dần xa lánh đường hướng của lời Chúa dạy. Nếu bạn cố tình tìm bạn trong vòng kẻ vô tín, thì chắc chắn những kẻ ấy sẽ dẫn bạn vào những nẻo đường xa cách Chúa. Nếu bạn theo những kẻ chê cười đạo Chúa, một hồi bạn cũng sẽ nghi ngờ và mất lòng tin.

 

    Người tin Chúa không tìm đến sự khuyến khích từ ý kiến của kẻ khác, nhưng của lời Chúa. Người ấy không bằng lòng sự hiểu biết bề ngoài của lời Chúa, nhưng chiêm nghiệm ngày đêm cho đến khi nhận thấy rằng những gì đọc trong Kinh Thánh phản ảnh trong kinh nghiệm của mình. Người ấy thấy mình như cây trồng vững chãi bên dòng nước. Cây ấy được nuôi dưỡng đầy đủ và sản sinh hoa lá và quả trái thơm ngon. Người ta từ xa đến ngồi dưới bóng cây mà thưởng thức các quả ngon ngọt này.

 

Nếu bạn bằng lòng để cho lời Chúa thấm nhuần vào đời sống bạn, người khác sẽ tìm đến bạn cho được khuyến khích và vui sống. Bạn càng lớn lên trong sự công chính thánh thiện của Chúa, thì bạn càng khỏe mạnh hơn.  Nhiều người sẽ đến với bạn vì bạn đã trở thành nguồn phước cho họ.

 

Bài trướcỦy Ban Kiến Thiết – Tổng Liên Hội Họp Mặt Ân Nhân Cuối Năm Âm Lịch.
Bài tiếp theoBài 33: Thời Tiết của Cuộc Đời