Bài 315: Tương Giao Với Chúa

2915

 

Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta.

Giăng 15:9.

 

 

   Ba Ngôi trong Đức Chúa Trời là Cha, Con vàThánh Linh – mỗi ngôi đều khác biệt hẳn. Đức Chúa Trời muốn giãi bày ngài như một thân vị. Mỗi chúng ta là một cá nhân khác biệt với người khác và có quan hệ ít nhiều với người khác. Đức Chúa Trời sẽ giãi bày chính Ngài cho chúng ta như một cá thể, và chúng ta được gọi bước vào tương giao với Ngài.

 

   Đức Chúa Trời rất muốn tương giao với chúng ta, nhưng tội đã xen vào giữa chúng ta và Chúa. Ngay cả trong người tín hữu đã biết Chúa, vẫn thường không ý thức và có khi lãnh đạm đối với sự tương giao quý mến này với Đức Chúa Trời.

 

   Người ta tin rằng lúc tin Chúa thì tội được tha, rằng Đức Chúa Trời chấp nhận họ và họ có thể lên thiên đàng, họ cần phải cố gắng làm theo ý Chúa. Nhưng người ta ít khi nhận ra rằng, một người cha và đứa con trên đất còn ưa gặp gỡ nhau, vì thế họ cũng phải có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Chúa Trời mỗi ngày.

 

   Mối tương giao với Chúa Cứu Thế tùy thuộc vào tình thương êm dịu, sâu kín của Chúa đối với ta. Chúng ta không có khả năng riêng dâng loại tình yêu này lên cho Chúa, nhưng Thánh Linh sẽ làm công việc ấy cho chún ta. Bạn hãy yên tĩnh suy niệm tư tưởng này: "người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta." (Giăng 14:21). Hãy dành thời gian kinh nghiệm mối tương giao riêng tư này.

 

Bài trướcThăm Viếng & Cử Hành Lễ Báp-tem Cho Tân Tín Hữu Tại HTTL A Chôm 2 (Katu), Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 9: Con Người, Tình Nghĩa Vợ Chồng Và Cha Mẹ (Phần 1)