Bài 312: Bị Cám Dỗ Đi Đường Tắt

811

 

 

A-bi-sai nói với Đa-vít: “Hôm nay, Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù của ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm, chỉ một nhát là ghim ông ta xuống đất, không cần phải đâm lại lần thứ hai.”

1 Sa-mu-ên 26:8.

 

 

 

   Đôi khi bạn bị cám dỗ đi đường tắt trên con đường của đời sống. Đa-vít đã bị cám dỗ mấy lần như thế trước khi lên ngôi làm vua. Sa-mu-ên, Đấng tiên tri của Đức Chúa Trời đã xức dầu và tiên tri rằng Đa-vít sẽ lên nối ngôi vua của Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 16:12-13). Tuy nhiên, khi Đa-vít chờ đợi thời điểm Chúa định, ông thấy thất vọng khi ông vua Sau-lơ điên dại đưa đất nước đến chỗ hủy diệt. Sau-lơ đuổi theo Đa-vít để giết, bắt buộc Đa-vít phải chạy trốn.

 

   Thế rồi một dịp may bất ngờ đưa đến trước Đa-vít. Đa-vít gặp Sau-lơ trong một tình thế thật nguy hiểm. Sau-lơ nằm ngủ trong rừng với quân lính. A-bi-sai, một chiến binh của Đa-vít, xin được giết Sau-lơ.  Đó là một dịp thuận tiện và hợp lý vì Sau-lơ đã cố tình muốn sát hại Đa-vít mấy lần. Trong khi Chúa đã định cho Đa-vít lên thay Sau-lơ làm vua. Nếu xử sự đúng, Đa-vít có thể chấm dứt cuộc trốn chạy của mình ngay lúc đó và nhận ngôi vua nhanh chóng. Nhưng Đa-vít đã từ chối âm mưu giết Sau-lơ, mặc dù ông vẫn muốn lên làm vua. Thành ra thực hiện ý chỉ của Chúa theo một cách thức không phải của Chúa là điều không nên.

 

   Có thể bạn đã có những lần bị cám dỗ tương tự.  Đó là khi những người bạn đề nghị bạn làm cho nhanh ý chỉ của Chúa thay vì chờ đợi Chúa hành động. Bạn có thể bị cám dỗ nắm lấy cơ hội hành động, dùng cứu cánh biện minh cho phương tiện. Đó là những lúc bạn phải tin cậy nơi ý định của Chúa và thời điểm của Ngài. Chúa có thể đã định cho bạn đạt đến một địa vị nào đó hay theo một hướng đi mới, nhưng thời điểm chưa phải. Hãy cẩn thận, đừng để cho người khác thuyết phục bạn phải đi đường tắt, khi bạn đã quyết tâm theo đúng ý chỉ của Chúa và theo kế hoạch của Ngài.

 

Bài trướcBài 311: Đừng Tránh Việc Khó
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự LÊ ĐÌNH TỐ.