Bài 306: Ân Điển, Thương Xót Và Bình An

1036

 

 

Thân gửi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con!

1 Ti-mô-thê 1:2.

 

 

   Cách bạn cầu nguyện cho người trong gia đình và bạn bè rất quan trọng. Không có cách nào tốt hơn để cầu nguyện cho người thân bằng theo mẫu cầu nguyện từng ghi lại trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô thường cầu xin những ân sủng đặc biệt từ nơi Chúa cho những người mà ông quan tâm. Như khi cầu nguyện cho Ti-mô-thê, ông xin ân điển, sự thương xót và bình an.

 

   Ân điển là những hiến tặng không đáng được nhận mà Chúa Cha ban cho con dân Ngài. Chỉ qua ân điển của Ngài mà chúng ta được quan hệ với Chúa. Ân điển của Chúa đã cung ứng cứu rỗi mặc dù chúng ta chỉ đáng bị diệt vong (Ê-phê-sô 2:8). Ân điển đem đến cho chúng ta những phước hạnh từ thiên thượng, đem bình an ngay trong những khi nguy biến và những điều tốt lành trong mỗi ngày ta sống (1 Ti-mô-thê 1:14).

 

   Thương xót là ân huệ không trừng phạt khi chúng ta đáng bị trừng phạt vì tội của chúng ta. Hậu quả của tội chúng ta là tử hình, thế mà Chúa Giê-xu đã đền trả thay cho chúng ta (Rô-ma 6:23) Chúa Cha nhẫn nại bằng lòng trì hoãn trừng phạt để chúng ta có cơ hội ăn năn và nhận được ân huệ cứu rỗi của Ngài (2 Phi-e-rơ 3:9).

 

   Bình an là tình trạng tâm trí và linh hồn chúng ta trải nghiệm khi tin tưởng vào ân điển và thương xót của Chúa đối với chúng ta. Bình an đến với chúng ta khi chúng ta ý thức rằng ân điển của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, ngay giữa những sự cố khó khăn nhất (Phi-líp 4:7 xin mở ra đọc). Chúa đảm bảo rằng dù chúng ta không giữ những cam kết đối với Ngài, Chúa vẫn ban tình thương. Sự đảm bảo này làm chúng ta được bình an.

 

   Bình an của Đức Chúa Trời ban hoàn toàn khác với bình an của đời (Giăng 14:27). Đời tìm cách cho chúng ta quên đi những nan đề ta phải đối đầu bằng lý luận hay thuốc an thần hoặc là những thú vui tạm thời. Nhưng bình an của Chúa ảnh hưởng vào tận tâm linh, giải thoát trí óc và tâm hồn.

 

   Bạn đang cầu nguyện gì cho những người bạn thân yêu? Không có lời cầu xin nào hơn là xin Chúa cho những người ấy được dư dật ân điển, thương xót và bình an của Chúa.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư ĐẶNG VĂN PHƯỚC.
Bài tiếp theoBài 307: Làm Điều Biết Phải Làm