Bài 303: Chúa Nghe

898

 

 

Bấy giờ những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói chuyện với nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.

Ma-la-chi 3:16.

 

 

    Chúa đã hoạch định ra vương quốc của Ngài theo một thể thức khác thường, đó là con dân Chúa trên khắp thế gian đều có thể gặp gỡ trao đổi. Người tin Chúa thường có những quan tâm và những gánh nặng giống nhau, vì thế nên dễ hòa đồng. Thường thì Chúa đưa đẩy những người tin Chúa lại gần với nhau để cùng chia sẻ những công việc hay những lo âu mà Chúa đặt trong tâm hồn mỗi người, vì vậy mà con dân Chúa dù khác biệt về văn hóa hay ngôn ngữ, vẫn có thể thương yêu và kính trọng nhau.

 

    Kinh Thánh dạy rằng khi hai ba người tin Chúa gặp nhau và bàn về những công việc liên quan đến Chúa, thì Chúa có mặt ở đó và vui lòng lắng nghe cũng như đáp lời kêu xin của họ. Ngày xưa sau khi Chúa chịu thương khó, chết và sống lại, Ngài đi cùng hai môn đệ về Em-ma-út và nói chuyện tâm tình với họ (Lu-ca 24:13-32).

 

    Nếu bạn đang ưu tư về gia đình hay Hội Thánh hoặc bạn bè, hãy cầu xin Chúa đưa đến những người tin Chúa cùng tâm chí để chia sẻ gánh nặng với bạn qua việc chuyện trò hay cầu nguyện. Đừng ôm lấy gánh nặng một mình, vì bạn có thể cầu nguyện một mình được, nhưng mất đi cái phước hạnh hợp tác với những người tín đồ khác để cầu thay và trải nghiệm sự hiện diện của Chúa.

 

    Mọi hình thức trong vương quốc của Chúa đều mang tính chất tương thân tương ái, chứ không rời rạc cá nhân, vì đó là cách Chúa xây dựng Hội Thánh của Ngài. Mỗi khi bạn gặp nan đề, hãy cố tìm đến những người tín đồ khác để đứng chung và chia sẻ gánh nặng với mình, vì đó là điều Chúa vui lòng.

 

Bài trướcBài 302: Lịch Sử
Bài tiếp theoThăm Viếng Và Truyền Giảng Tin Lành Tại Đảo Hòn Heo, Thuộc Quần Đảo Bà Lụa, Tỉnh Kiên Giang.