Bài 302: Lịch Sử

1403


Hỡi những người đeo đuổi sự công chính, là người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy nghe Ta! Hãy nhìn xem vầng đá mà từ đó các ngươi được đục ra, và hầm đá mà từ đó các ngươi được đào lên!

Ê-sai 51:1.



     Là người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại Việt Nam chúng ta luôn lưu tâm đến lịch sử Tin Lành đến với nước mình. Ý thức về lịch sử đạo Chúa giúp chúng ta hiểu được gốc gác của mình và cho chúng ta cái cảm nghĩ là Chúa đang chỉ đạo mình đi về hướng nào.

 

     Chúng ta vừa kỉ niệm Đại Lễ Một Trăm Năm Tin Lành đến Việt Nam, mọi người Việt tin Chúa trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới đã dành Tháng Sáu vừa qua để nhìn lại lịch sử để thấy những việc Chúa làm cho đất nước mình. Đó là tình thương của Chúa đã cứu vớt ngót hai triệu người Việt cũng như các anh chị em nhiều sắc tộc, để mọi người trở thành dân Chúa và sống đời thiện lành để xây dựng gia đình và xã hội của đất nước mình.

 

     Kinh Thánh đã được chuyển ngữ và phát hành từ năm 1926 và ngày nay vẫn được tái bản để mỗi người tin Chúa đều có thể cầm trong tay Lời Chúa để đọc và tuân hành mệnh lệnh của Chúa cho cuộc đời bản thân cũng như đồng bào đồng loại.

 

     Chúng ta biết ơn những người đi trước đã nghe được tiếng gọi của Chúa mà tin nhận Ngài, sau đó đã đưa gia đình, thân thuộc, làng xóm đến với Chúa.  Nhiều người đã phục vụ Chúa từ trẻ đến khi về nước Chúa, hi sinh cuộc đời để đem tin mừng đến cho mọi người. Hằng triệu người đã bằng lòng tin nhận Chúa và đời sống được thay đổi. Từ tối tăm đã bước vào vùng ánh sáng của an bình, thương yêu và hạnh phúc.

 

     Cuộc đời nhiều người đầy tội ác, sống trong thói hư tật xấu, nghiện hút, tham lam nhơ bẩn, đã được biến hóa thành những người thiện lành, xa lánh thuốc lá, rượu, ma tuý, cờ bạc, gian dối lừa gạt, giữ gìn đời sống thanh khiết và trải nghiệm phước hạnh của đời tái sinh, chờ đợi ngày vinh quang với Chúa trong cõi vĩnh hằng.

 

     Nhưng kỉ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam và những việc Chúa làm là để mỗi chúng ta biết ơn Chúa và nhìn vào tương lai để tiếp tục rao truyền Tin Lành trong những năm tháng kế tiếp, sao cho nhiều người được biết đến Chúa Giê-xu và được cứu khỏi tội ác, công việc này là trách nhiệm của mỗi tín đồ của Chúa Giê-xu, và chúng ta làm việc không ngừng.


Bài trướcBồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Khu Vực TP Cần Thơ (19/10 – 20/10/2011).
Bài tiếp theoBài 303: Chúa Nghe