Bài 287: Không Có Gì Bí Mật Cả

1041

 

 

Vì không có gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng.

Lu-ca 8:17.

 

 

    Một trong những sự lừa dối tinh tế của Sa-tan là bảo rằng bạn có thể làm những điều bí mật mà không bao giờ bại lộ. Không phải vậy đâu. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi việc làm trong tối tăm sẽ một ngày bị lộ ra ánh sáng. Vì vậy, trước khi bạn tính làm một chuyện gì đáng bị tra vấn hỏi han, hãy tự hỏi rằng: “Tôi có sẵn sàng cho mọi người chung quanh tôi biết điều tôi sắp làm hay không? Tôi có dám để cho Chúa thấy tôi tham gia vào việc làm này hay không?”

 

    Ý thức rằng Chúa nhìn thấy những gì ta làm, và chắc chắn rằng rồi ra mình phải khai trình mọi lời nói và việc đã làm, sẽ giúp ngăn cản ta phạm tội (2 Cô-rinh-tô 5:10). Nhưng nếu ta đã sống cách xa Chúa đến nỗi ý thức này không đụng chạm đến mình nữa, thì lại khác. Nên nhớ rằng, Chúa đã hứa sẽ công khai phơi bày tội của chúng ta để chúng ta phải khai trình về mọi hành vi của mình. Cuối cùng, mọi việc chúng ta làm sẽ bị lộ ra trong ngày phán xét tội.

 

    Thế mà vẫn có người tin rằng họ có thể phạm tội với Chúa, với gia đình, với chủ mình, hay với bè bạn và sẽ không bao giờ bị tìm ra. Chúa đã có một cách bảo vệ chống lại tội ác, đó là chắc chắn tội sẽ bị lộ ra. Kinh Thánh dạy chúng ta: “Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng.” ( Ê-phê-sô 5:11). Là người tin Chúa chúng ta phải là ánh sáng xua đuổi bóng tối trong thế gian, chứ đừng hội nhập vào bóng tối bao giờ. Tội lỗi không thể nào tiếp tục trong kinh nghiệm của người tin Chúa, vì ánh sáng không sống trong bóng tối được.

 

    Một đảm bảo duy nhất để tội ác không bao giờ bị phơi bày ra là sống một cuộc đời tin kính Chúa và tránh xa tội ác.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư CHÂU VĂN SÁNG.
Bài tiếp theoBài 288: Chiến Thắng Hay Đại Bại?