Bài 279: Mọi Sự Đều Trong Sạch

784

 

 

Với người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; nhưng với những kẻ bại hoại và vô tín thì không điều gì là trong sạch cả. Trái lại, cả tâm trí và lương tâm họ đều đã bị băng hoại.

Tít 1:15.

 

 

   Tình trạng tâm hồn của bạn sẽ được biểu hiện qua đời sống tức là trong thái độ, lời nói và cách ứng xử. Chúa Giê-xu dạy rằng bạn chỉ có thể thấy rõ người khác khi mắt bạn không bị cản trở (Mác 6:42). Nếu tầm nhìn của bạn bị tội ngăn cản, bạn sẽ không thấy người khác chính xác được.

 

   Nếu tâm hồn bạn tinh sạch, bạn sẽ nhìn đời không có một ác ý nào. Bạn sẽ không thắc mắc về động cơ thúc đẩy hành động của người chung quanh, không nghi ngờ những gì người khác nói với mình, và cũng không cố tìm lỗi lầm của người khác. Ngược lại, bạn cố tìm ra điều hay, điều tốt nơi người khác, điều đáng ca ngợi. Dĩ nhiên là bạn cũng không ngây thơ, dễ tin, nhưng chủ yếu là tìm ra những gì thiện lành  chứ không phải độc dữ. Nếu lòng bạn tinh sạch, bạn sẽ thấy người khác như cách Chúa nhìn thấy họ vậy (Ma-thi-ơ 6:22).

 

   Nhưng nếu tâm hồn bạn bị nhơ bẩn, mọi việc bạn tham gia vào sẽ dường như cũng hư xấu. Bạn sẽ cho rằng có những động lực xấu trong người khác vì bạn biết rằng mình sẽ hành động ra sao trong cùng hoàn cảnh như thế. Bạn sẽ nghi ngờ những gì mình nghe vì chính lời bạn nói ra cũng không thật. Bạn sẽ bị thu hút đến với những người xấu và những việc xấu.

 

   Bạn suy nghĩ gì về lời nói và hành động của những người khác? Bạn có thái độ phê bình hay chê trách chăng? Nếu thế, hãy xin Chúa thanh tẩy tâm hồn bạn. Khi Chúa làm việc đó bạn sẽ được giải thoát để nhìn thấy chính mình và người khác theo như cách Chúa nhìn thấy vậy.

 

 

Bài trướcBài 7: Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin? (Phần 1)
Bài tiếp theoBài 280: Cầu Nguyện Thay Đổi Ta