Bài 271: Lo Lắng

1021

 

 

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.

1 Phi-e-rơ 5:7.

 

 

   Chắc bạn cũng nhận thức rằng trở thành tín đồ Chúa Giê-xu không làm cho các nan đề của bạn biến đi đâu cả. Nhưng cung ứng cho bạn một Đấng Cứu Hộ mà bạn có thể thưa trình mọi điều lo âu. Câu Kinh Thánh trên đây trích trong thư Phi-e-rơ gởi cho các tín hữu hồi ấy đang đối đầu với những cuộc bách hại. Họ không biết ai để mà nhờ cậy; vì một người bạn, người hàng xóm, hay ngay cả người trong gia đình cũng có thể phản bội, tố cáo họ và gây ra những đau thương, có khi tử vong. Nhưng tác giả Phi-e-rơ từng trải nghiệm sống với Chúa Giê-xu, và biết tình thương của Chúa đối với người tin Ngài quý mến như thế nào. Ông biết rằng Chúa luôn luôn làm chủ tình hình, có khả năng xử lý mọi tình huống và Chúa làm như vậy để tỏ bày tình thương của Ngài.

 

   Trao mọi điều lo lắng là một lựa chọn.  Đó là thực sự dâng trình ưu tư của mình lên Chúa Giê-xu và để Chúa gánh thay nan đề nặng nề của mình. Nhiều khi việc này không dễ làm, vì phải hết lòng tin cậy Chúa. Chúng ta nhiều khi muốn tự chịu trách nhiệm về nan đề của mình, và không muốn nhờ ai cả. Vì thông thưòng người tự chủ và can đảm ai cũng ca ngợi. Nhưng nếu chúng ta muốn thoát khỏi nhưng điều lo lắng đang đè nặng, thì nên chọn trao những điều đó vào đôi tay quyền năng của Chúa.

 

   Phi-e-rơ không phân biệt những điều lo lắng nhỏ hay lớn, vì các điều này đều có chung tác dụng, đó là làm chậm bước tiến trong đức tin của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận lấy lời hứa của Chúa yêu thương cho mình là đủ: hãy trao mọi lo lắng cho Chúa để Ngài xử lý. Một trong những sai lầm của chúng ta là tưởng mình tự lo được, nhưng khi thất bại mới biết là mình dại dột.

   Chúa thấy chúng ta như đứa trẻ gầy yếu phải khuân vác một kiện hàng quá nặng vượt sức, Chúa đứng bên cạnh ta sẵn sàng ra tay giúp ta, nếu ta bằng lòng trao cho Ngài. Hãy tin cậy Chúa.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tân Hiệp – Kiên Giang.
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh Quí III Tại HTTL An Phú – Cần Thơ.