Bài 262: Tiềm Năng Thiêng Liêng

938

 

 

Khi đến Giê-ru-sa-lem, Sau-lơ muốn liên hệ với các môn đồ, nhưng tất cả đều nghi sợ, không tin ông là môn đồ thật. Ba-na-ba giúp đem ông đến với các sứ đồ…

Công Vụ 9:26-27.

 

 

   Chỉ Chúa biết rõ tiềm năng thiêng liêng của mỗi người. Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa có thể dùng người này hay người kia, nhưng chúng ta không có cách nào để biết chắc. Vì chúng ta chỉ thấy diện mạo và hành vi bề ngoài, trong khi Chúa thấy rõ tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7).

 

   Các sứ đồ khi ấy nghi ngờ về một người tự xưng là môn đồ của Chúa. Ai dám tin rằng Sau-lơ người Tạc-xơ lại trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Sau-lơ lúc đó là kẻ thù nguy hại nhất của đạo Chúa, chính ông ta tham dự trong cuộc giết hại Ê-tiên (Công vụ 7:58-60). Khi Phao-lô (Sau-lơ) bỗng có ý định làm quen với các lãnh đạo của phong trào Cơ-đốc-giáo, thì các sứ đồ nghi ngờ các động cơ thúc đẩy và ngay cả việc ông trở lại tin Chúa nữa. Tuy nhiên, mặc dù các sứ đồ lưỡng lự đối với Phao-lô, Ba-na-ba cho rằng Phao-lô có tiềm năng và đã liều mạng bênh vực cho Phao-lô.

 

   Bạn có thể là người như Phao-lô. Có lẽ bạn là người xa lạ, muốn trở thành tín đồ trung kiên của Chúa. Có lẽ Chúa biết hoàn cảnh của bạn nên đưa đến một người bạn giúp bạn phát triển niềm tin. Cảm ơn Cha về những người Cha sai đến với bạn, họ là những người tin rằng Chúa có thể sử dụng bạn như thế nào, mặc dù người khác có thể nghi ngờ.

 

   Có lẽ bạn đứng về phía các sứ đồ. Có những người chung quanh bạn mà bạn không mấy tin tưởng, mặc dù họ xưng là tín đồ. Nhưng nếu Chúa có thể xoay hướng cuộc đời của Sau-lơ (Phao-lô), một con người kiêu ngạo và độc ác trở thành một trong những thánh nhân của lịch sử đạo Chúa, thì Chúa cũng có thể cứu chuộc những người đang ở chung quanh bạn. Xin đừng nghi ngờ và bỏ qua ai cả. Hãy chờ đợi xem Chúa làm việc như thế nào trong cuộc đời những người ấy, rồi hãy tiếp tay với Chúa. Hân hạnh thay cho Ba-na-ba đã đầu tư vào cuộc đời một người tin Chúa như Sau-lơ. Đây chính là mục đích của việc môn đệ hóa vậy.

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Tin Lành Bình Thới – Tp. HCM.
Bài tiếp theoBài 263: Ác, Thiện và Thiện, Ác