Bài 254: Chúa Nhớ

1007

 

 

Hãy đi và nói vào tai dân Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán thể này: ‘Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất không gieo trồng.’

Giê-rê-mi 2:2.

 

   Cho dù tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lẽo đối với Chúa và lòng kính yêu Chúa sút giảm, tình yêu Chúa vẫn không đổi. Chúng ta có thể quên Chúa nhưng Chúa vẫn nhớ chúng ta.

 

   Lúc ấy Chúa quan tâm vì lòng người Giu-đa đã trôi giạt xa khỏi Chúa. Trong một giây phút Chúa đã chia sẻ nỗi lòng với dân Chúa, nhớ lại ngày xưa khi họ mới kính yêu Ngài. Họ yêu Chúa như cô dâu mới về nhà chồng, yêu chồng thắm thiết, với những xúc động và nhiệt tâm đối với tương lai. Chúa nhớ lại thái độ vâng phục của họ khi theo Chúa bất cứ đi nơi nào. Chúa nhắc cho họ nhớ về tình yêu của họ để ký ức họa may có nhen nhúm lại cảm tình quý mến và tâm hồn họ có quay về với Ngài hay không.

 

   Nếu bạn không canh giữ tâm hồn, tình yêu của bạn đối với Chúa Cứu Thế cũng có thể nguội lạnh. Có lần Chúa đã gặp bạn để nhắc cho bạn nhớ tương giao thân gần ngày trước giữa Chúa và bạn. Bạn còn nhớ niềm vui thấm tâm hồn bạn khi mới tin Chúa không? Bạn có nhớ những ước hẹn với Chúa trong những ngày thơ ấu chăng? Rồi những thề nguyện trung tín phục vụ Chúa trọn đời nữa. Bạn có nhớ kinh nghiệm biết Chúa và xúc động khi học được điều gì mới về bản chất của Ngài không? Ký ức tâm linh rất quan trọng.  Bạn có thể không ý thức rằng mình đã trôi xa khỏi Chúa tới đâu cho đến khi bạn so sánh tình yêu đối với Chúa bây giờ với những ngày xa xôi ấy.

 

   Chúa vẫn không thay đổi. Ngài vẫn là Đấng bạn dâng hiến tâm hồn khi tin nhận Ngài (Ma-la-chi 3:6-7 xin mở ra đọc). Nếu tình yêu của bạn đối với Chúa không nồng thắm như ngày xưa, hãy trở lại với Chúa. Chúa sẽ phục hồi mối tương giao thân thiết ấy để cuộc đời bạn có ý nghĩa chứ không trống rỗng như những người chưa bao giờ biết Chúa. Đó chính là mục đích của những trang này.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Của Điểm Nhóm An Phú Thuận – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp.
Bài tiếp theoBài 255: Hãy Đi!