Bài 250: Không Gì Phân Rẽ Được

832

 

 

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Rô-ma 8:35.

 

 

   Không có gì bạn có thể kinh nghiệm, dù cho kinh khủng hay sợ hãi tới đâu, có thể phân rẽ bạn khỏi tình thương của Chúa. Không có sự khốn khổ nào và khó khăn nào bạn phải chịu căng thẳng đến nỗi tình yêu của Chúa đối với bạn lại không nồng thắm hơn. Không có sự bách hại nào đau thương đến nỗi tình yêu Chúa không an ủi được. Đói khát có thể khiến bạn không có lương thực, nhưng bạn sẽ không bao giờ đói tình yêu Chúa. Nghèo khó không thể lấy đi mất tình thương của Chúa, ngay đến sự chết cũng không có khả năng cướp đi mất khỏi bạn tình thương vô hạn của Cha trên trời.

 

   Nếu bạn căn cứ quan điểm của bạn về tình thương của Chúa trên các hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ thấy bối rối. Nhiều khi bạn sẽ hỏi: “Làm sao một Đức Chúa Trời thương yêu lại cho phép việc này xẩy đến cho tôi?” Bạn có thể bắt đầu hỏi những gì bạn thấy nói rõ trong Lời Chúa. Chúa hứa rằng bạn sẽ không bao giờ bị phân rẽ khỏi tình yêu của Chúa. Chúa không nói rằng bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn, bắt bớ, nghèo khổ hay nguy khốn. Nếu bạn nghi ngờ rằng không biết Chúa có thương yêu mình hay không mà vẫn để bạn kinh nghiệm những khó khăn trong đời, thì hãy xem cuộc đời của Chúa Giê-xu.

 

   Nếu bạn để cho sự chết của Chúa Giê-xu trên thập giá giải đáp bất cứ câu hỏi nào của bạn về tình thương của Chúa, bạn sẽ tiến bước vào những hoàn cảnh khó với niềm tin. Biết rằng sẽ không có điều gì trong đời có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu hoàn toàn của Chúa, bạn sẽ ngắm nhìn và thấy Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài trong mỗi hoàn cảnh như thế nào. Đừng bao giờ phán đoán tình yêu của Chúa căn cứ trên các hoàn cảnh của bạn. Nhưng nên đánh giá những hoàn cảnh của bạn từ quan điểm của tình yêu Chúa.

 

Bài trướcỦy Ban Y Tế Xã Hội HTTLVN (MN) Mổ Mắt Từ Thiện Cho Đồng Bào Thị Xã Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoThông Công 6 Ban Phụ Nữ Trong Tỉnh Quảng Nam.