Bài 25: Cha Lôi Kéo Đến

1048

 

 

Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.

Giăng 6:65

 

 

   Suốt những năm tháng sống trên đất, Chúa Giê-xu không bao giờ khiếp sợ đám đông. Chúa thường nhìn vào mọi người và nhận ra những ai mà Chúa Cha hướng dẫn họ đến với Ngài. Chúa Giê-xu biết rõ lắm rằng vì tội lỗi, không môt người nào tự nhiên tìm đến Đức Chúa Trời. Vì kẻ có tội có khuynh hướng trốn tránh Chúa hơn là tìm đến với Ngài. (Sáng Thế 3:8; Thi Thiên 14:1-3). Vì thế, khi nào Chúa Giê-xu thấy rằng Cha đang lôi kéo người nào đến với Ngài thì Ngài lập tức tiếp xúc với người ấy.

 

   Chúa Giê-xu đã quan sát khá lâu mới nhận ra người thu thuế mà mọi người đều chán ghét là Xa-chê. Chính ông này nghe Chúa đến cũng đã tìm cách nhìn thấy Ngài. Để đáp ứng lại Xa-chê, Chúa đã rời đám đông đến gặp Xa-chê cũng như về nhà ông để sinh hoạt, vì Xa-chê là người mà Chúa Cha đã thúc đẩy. (Lu-ca 19:1-10).

 

   Khi thấy Anh-rê đi theo mình, Chúa quay lại bảo: “Hãy đến xem” (Giăng 1:39). Mỗi khi các môn đệ kinh nghiệm một điều nào trong lẽ thật của Chúa, Chúa Giê-xu nhận ra ngay đó là Chúa Cha đang  làm việc trong đời sống của họ (Ma-thi-ơ 16:17).

 

   Khi những đám đông vây quanh Chúa Giê-xu, Ngài dạy những điều khó cho mọi người chấp nhận (Giăng 6:60). Có lúc một số người bỏ không theo Chúa nữa, nhưng Chúa không nản lòng. Vì Chúa biết rằng Chúa Cha vẫn đang làm việc trong đời sống các môn đệ của Ngài, và chính vì các cuộc đời đó mà Chúa đầu tư thời gian.

 

   Khi bạn thấy có ý thích ở riêng với Chúa Giê-xu, thì nên nhận biết rằng đó chính là Chúa Cha đang làm việc trong bạn để bạn đến với Con Ngài là Chúa Giê-xu. Vấn đề là Chúa Cha đã đưa bạn đến một nơi để tương giao với Ngài chứng tỏ rằng bạn đã cảm thấy sự làm việc của Ngài. Khi bạn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hãy tin rằng Chúa Cha quý trọng sự đáp ứng của bạn đối với sự hướng dẫn của Ngài bằng cách dạy bạn biết thêm về chính Ngài.

 

Bài trướcPhụ Nữ Tỉnh Đăk Nông: Tổng Kết Hoạt Động Trong Năm 2010 Và Bồi Linh
Bài tiếp theoBài 26: Cầu Nguyện Với Nước Mắt