Bài 247: Còn Lâu Mới Có Tôi!

671

 

 

“Còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ dạy cho anh em con đường ngay lành.”

1 Sa-mu-ên 12:13.

 

 

    Đôi khi chúng ta cũng muốn bỏ cuộc đối với một số người. Họ là những người thật bất toàn và đầy vi phạm, nhưng họ vẫn là dân Chúa mà? Sa-mu-ên ngày xưa đã cẩn thận cảnh báo dân Chúa về những nguy hại trong việc chỉ định một ông vua cho Y-sơ-ra-ên. Nhưng lúc ấy dân Chúa muốn được như các dân tộc khác chung quanh họ, mặc dù phải trả giá nào. Gần như vừa được cho theo ước muốn, thì họ đã nhận ra rằng họ có tội. Trễ quá rồi. Sa-mu-ên phải làm sao đây? Họ đã bỏ qua lời cảnh báo của ông, bây giờ họ mong ông vẫn tiếp tục quản trị họ. Sa-mu-ên lúc ấy mà bỏ rơi họ, và để mặc cho họ chịu các hậu quả do hành động của họ gây ra, cũng rất đúng.

 

    Sa-mu-ên biết, cũng như Chúa Giê-xu biết rằng Chúa sai các tôi tớ của Ngài đến với những kẻ bệnh hoạn chứ không phải kẻ mạnh khỏe (Ma-thi-ơ 9:12). Sa-mu-ên không coi đáp ứng của dân chúng như là khước từ bản thân ông, nhưng như biểu tượng về thái độ của họ đối với Chúa. Sa-mu-ên phục vụ Chúa chứ không phục vụ dân Chúa. Khi Chúa ban lệnh cho, ông phục vụ họ, ông phải tuân hành, mặc dù họ chống lại sứ điệp của ông.

 

    Đôi khi người ta không đáp ứng đúng như phải đáp ứng đối với sứ điệp của Chúa phán dạy qua bạn. Xin đừng nản chí, vì đó là phản ánh sự tương giao giữa họ với Chúa. Bạn là tôi tớ của Chúa; vì vậy nếu Chúa Giê-xu còn phải bỏ thì giờ ra với những kẻ nghèo khó trong tâm linh, thì bạn biết Chúa cũng muốn bạn làm như thế. Xin đừng mất kiên nhẫn với dân Chúa. Luôn nhớ rằng Chúa yêu họ cũng như bạn vậy.

 

Bài trướcKhóa Huấn Luyện Truyền Giáo Tại TP Cần Thơ (24-25/8/2011).
Bài tiếp theoLễ Tốt Nghiệp Lớp “Phụ Nữ Trong Nhà Chúa” Tại Tỉnh Đồng Nai.