Bài 246: Làm Việc Một Mình

866

 

 

 “Quan sát những gì Môi-se đang làm cho dân chúng, ông gia Môi-se hỏi: ‘Con đang làm gì cho dân chúng vậy? Tại sao chỉ một mình con ngồi, còn tất cả dân chúng đứng quanh con từ sang sớm cho đến chiều tối?’”

Xuất Ai-cập 18:14.

 

 

   Trong sự nhiệt thành làm vừa lòng Chúa và mở rộng Nước Trời, chúng ta nhiều khi nhận những trách nhiệm mà Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải đảm nhiệm. Một trong những thách thức lớn của đời sống người tin Chúa là định ra việc nào Chúa không muốn ta làm. Các ý định của chúng ta nhiều khi rất tốt: yêu Chúa, yêu người, và nhìn thấy nhu cầu chung quanh. Nhưng có khi những ý định của chúng ta gây hại hơn là lợi.

 

   Môi-se lúc ấy thấy cần phải có người giải quyết các việc tranh cãi trong dân tộc Do-thái. Cần có người giúp những kẻ vốn làm nô lệ xưa nay, học biết cách sống chung làm dân Chúa, vì vậy Môi-se tự đảm nhiệm công tác này. Mỗi ngày những dòng người bất mãn xếp hàng dài, đứng trước mặt Môi-se, chờ đợi được trình bày cơ sự. Còn Môi-se mỗi ngày mang nặng trên vai những nan đề của đồng bào. Sau cùng, ông gia Môi-se, một người đứng ngoài, chứng kiến việc Môi-se làm, và thấy rằng Môi-se làm quá sức mình, vì không thể nào  làm việc đó một mình. Vì khi làm một mình như vậy, Môi-se đã lấy đi mất dịp tiện cho nhiều người khác phục vụ Chúa. Mặt khác ông cũng không phục vụ dân chúng hữu hiệu, vì quá chậm và không giải quyết nan đề cho họ sớm hơn.

 

   Khi bạn nhận ra một nhu cầu, đừng tự động cho rằng Chúa muốn bạn phải đáp ứng nhu cầu đó. Một lý do duy nhất để thi hành nhiệm vụ là được Chúa cho biết rõ ý định của Ngài. Nếu bạn cảm thấy quá nhiều những trách nhiệm phải làm, thì có thể bạn đang làm nhiều hơn Chúa muốn. Hãy cầu nguyện cẩn thận về công tác mà bạn sẽ nhận, sao cho không làm mất phần đóng góp tốt nhất của những người chung quanh bạn.

 

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Linh Vụ Và Mục Vụ Tại Đồng Tháp.
Bài tiếp theoThông Báo V/v Ngày Cơ Đốc Giáo Dục