Bài 241: Hạ Mình

1553

 

 

 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Lu-ca 14:11

 

 

   Có hai cách đạt đến địa vị cao. Một là theo cách của đời: Tìm mọi cơ hội để tự đề cao mình trước người khác; nắm bắt những dịp tốt cho được công nhận và sử dụng mọi phương cách cho mọi người chú ý. Thứ hai là theo cách của Chúa: Tự hạ mình xuống. Thay vì tranh đấu cho được công nhận và chiếm được những vị thế gây ảnh hưởng tốt, hãy tìm cách tôn trọng người khác trước. Hạ mình không tự nhiên đến, nhưng phải vun xới và thực hành. Một trong những điều mâu thuẫn của đời tin Chúa là khi Chúa thấy bạn thật sự hạ mình, Chúa sẽ tôn bạn lên cao.

 

   Châm ngôn 16:18 dạy: Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Lu-ca 14:7-11 Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người cố sức tìm chỗ danh dự trong một đám tiệc. Người chủ tiệc thấy thế, mời anh ta xuống chỗ thấp hơn để nhường chỗ cho khách quý hơn. Chúa bảo rằng, khi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để người khác tôn bạn lên chỗ cao nếu họ thấy bạn xứng đáng.

 

   Có sự khác biệt lớn giữa cách mà người đời tôn quý bạn và cách Chúa đối xử với bạn. Châm ngôn 25:27 dạy: Ăn mật nhiều quá thì không tốt, mải lo tìm kiếm vinh quang cho mình cũng vậy. Nghĩa là chú trọng quá nhiều đến vinh dự là không bình thường. Khi người đời suy tôn bạn, thì bạn là người nhận vinh dự đó. Nhưng khi Chúa tôn quý bạn, thì người ta sẽ ca ngợi Chúa về những gì Chúa đã làm cho bạn.  Nếu bạn tôn kính Chúa, Ngài sẽ tôn quý bạn (1 Sa-mu-ên 2:30). Hãy cố gắng tự hạ mình và đem vinh quang về cho Chúa. Hãy để Chúa là Đấng tôn quý bạn theo cách đẹp ý Ngài.

 

Bài trướcKhóa Tập Huấn Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Sóc Trăng.
Bài tiếp theoBài 242: Những Cánh Cửa Mở Và Những Chống Đối