Bài 240: Đo Lường

921

 

 

Vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy là kém thiếu.

Đa-ni-ên 5:27

 

 

   Ta nên thường xuyên đặt mình lên chiếc cân của lời Chúa, vì rất có lợi. Ta thử thực tập bằng cách đọc một vài khúc Thi Thiên của Vua Đa-vít, suy nghĩ từng câu một, rồi tự hỏi:

 

   “Tôi có thể nói được như thế không?

   Tôi có cảm thấy như tác giả không?

   Tâm hồn tôi có bao giờ tan vỡ vì phạm tội như Đa-vít phản ánh trong thơ ca của ông không?

   Có bao giờ tôi hoàn toàn tin cậy nơi Chúa trong giờ nguy nan như khi Đa-vít ở trong hang núi A-đu-lam hoặc trong đồn Ên-ghê-đi mà vẫn ca ngợi Chúa như Thi Thiên đã ghi lại không?

   Tôi có nâng chén cứu rỗi lên mà kêu cầu danh Chúa không?”

 

   Rồi hãy trở về với những trang Kinh Thánh mô tả cuộc đời Cứu Chúa. Khi đọc, hãy tự hỏi:

   Ta đã khuôn rập theo hình ảnh Chúa được đến đâu rồi?

   Ta có được đức nhu mì và khiêm nhượng như Chúa thường biểu hiện không?

   Hãy đọc các thư tín xem ta có thể đồng ý với những gì sứ đồ nói về kinh nghiệm của ông ta không?

   Có bao giờ bạn kêu lên: Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi ra khỏi thân thể đáng diệt vong này?

   Có bao giờ bạn thấy mình là kẻ tội lỗi đứng hang đầu và nhỏ nhất trong các người thánh không?

   Bạn có đồng tình với Phaolô khi nói rằng: “Đối với tôi, sống là Chúa Cứu Thế, và chết là lợi” không?

 

   Nếu ta đọc lời Chúa như là để trắc nghiệm tình trạng tâm linh của mình, ta sẽ phải dừng lại nhiều lần, nói rằng: “Lạy Chúa, con chưa hề đặt chân đến chỗ này, chưa bao giờ gặp tình trạng đó. Xin hãy ban cho con lòng ăn năn hối lỗi thật, y như những gì con đang đọc. Xin ban cho con đức tin thật; lòng nhiệt thành chân thật, đốt cháy con bằng tình thương nồng cháy hơn; ban cho con sức mạnh của kẻ khiêm nhường; cho con được giống Chúa Giê-xu nhiều hơn nữa. Xin cho con mỗi khi đặt mình lên cân của lời Chúa không còn thấy bị thiếu hụt nữa, vì con chỉ sợ rằng con cũng sẽ bị hụt khi đặt lên cân phán xét của Chúa.”

 

Bài trướcBài 239: Sống Cho Chúa
Bài tiếp theoKhóa Tập Huấn Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Sóc Trăng.