Bài 220: Ngay Bây Giờ!

837

 

 

Một môn đồ khác thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”.

Ma-thi-ơ 8:21.

 

 

    Thường thì chúng ta tranh chiến không phải là có nên tuân hành lời dạy của Chúa hay không, nhưng là có tuân hành ngay hay không. Chúng ta ý thức rằng chúng ta cần phải theo Chúa và cam kết làm điều Chúa dạy. Thế mà khi Chúa tỏ cho chúng ta biết ý định của Ngài, chúng ta còn đắn đo! Nên nhớ rằng, khi Chúa bày tỏ ý Ngài là Ngài mời gọi chúng ta đáp ứng ngay tức khắc.

 

    Ngày xưa có người muốn làm môn đồ Chúa, nhưng thưa với Chúa là chưa sẵn sàng. Trong thời Chúa Giê-xu, người Do-thái phải phụng dưỡng cha già cho đến khi cha chết. Một người muốn đợi cho đến khi cha chết rồi mới theo Chúa. Xem ra thì cũng chính đáng lắm. Người ấy phải lựa chọn giữa trách nhiệm quan trọng và nghe theo tiếng gọi của Chúa. Nhưng Chúa biết rõ người này, Ngài cũng biết cha người ấy là ai nữa. Chúa có thể lo cho người cha ấy, nếu anh ta chỉ nghe tiếng goị của Ngài mà đi. Đây là dịp đi với Con Đức Chúa Trời, thế mà quan tâm về đời sống tranh ưu tiên với việc tuân hành theo Chúa.

 

    Thời gian tuân hành lời Chúa kêu gọi rất là hệ trọng. Vì những lời mời gọi từ Chúa đến với các giới hạn đáp ứng. Có những cơ hội phục vụ Chúa nếu ta không nhận, sẽ mất. Những dịp tiện phục vụ Chúa khi chăm sóc người khác có thể qua mất. Khi Chúa nhắc ta phải săn sóc cho ai cũng vậy, vì có thể rất cấp bách và chúng ta cần ngưng ngay việc đang làm và tức khắc điều chỉnh cuộc sống cho thích hợp với những gì Chúa muốn ta làm. Lỡ cơ hội phục vụ Chúa có thể nghiêm trọng, vì vậy khi Chúa mời gọi thì thời gian đáp ứng là bây giờ!

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Trần Ngọc Diễn.
Bài tiếp theoBài 221: Dâng Điều Tốt Nhất