Bài 21: Được Thánh Hóa và Sai Đi

1090

 

 

Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.

Giăng 17:17-18.

 

 

    Chúa luôn luôn thánh hóa ta trước khi sai đi phục vụ. Chúa Cha chọn riêng 12 môn đệ và thánh hóa họ bằng lẽ thật, tức là Chúa Giê-xu, con Ngài. Khi họ sống với Chúa Giê-xu là lẽ thật, là chân lý, thì được tinh luyện và sai đi giảng truyền Phúc âm.

 

    Chúa thách thức tham vọng của họ bằng cách dạy rằng: Hễ ai vì danh Ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. (Lu-ca 9:48).

 

    Chúa trách họ thiếu đức tin khi bảo: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng; Hãy dời đây qua đó, thì nó liên dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. (Ma-thi-ơ 17:19-20).

 

    Chúa cũng cảnh cáo họ khi bị Sa-tan xui giục, khi Chúa rầy la Phi-e-rơ: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm gương xấu cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. (Ma-thi-ơ 16:23).

 

    Chúa cũng bài bác thái độ tự mãn kiêu căng của họ bằng cách cho Phi-e-rơ biết rằng ông ta sẽ công khai chối Chúa ba lần: Quả thật, Ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. (Ma-thi-ơ 26:34).

 

    Sa-tan sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng tội của bạn khiến cho bạn trở thành vô dụng trước mắt Chúa. Nhưng đó là lời dối trá của cha tật nói dối.

 

    Nhưng lẽ thật hay chân lý sẽ giải phóng bạn khỏi tội. Chân lý là: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín và công chính tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. (1 Giăng 1:9).

 

Bài trướcBài 20: Thầy Tế Lễ Của Vua Trời
Bài tiếp theoBài 22: Động Lực Thương Yêu