Bài 186: Còn Gì Phải Làm Nữa?

769

 

 

Có điều gì cần làm cho vườn nho của Ta, mà Ta không làm cho nó chăng? Tại sao Ta mong nó sinh trái nho tốt, mà nó lại sinh trái nho hoang?

Ê-sai 5:4.

 

 

    Nhà tiên tri Ê-sai kể câu chuyện về một người có vườn nho trên một đồi núi đất tốt. Người ấy dọn đất và nhặt đá để không còn gì ngăn cản các cây nho tăng trưởng. Người chỉ trồng thứ nho tốt nhất trong vùng. Xây một tháp canh giữa vườn để canh chừng thú dữ và kẻ trộm, chuẩn bị sẵn một hầm ép rượu. Rồi chờ đợi. Tuy nhiên vườn nho ấy thay vì sinh quả trái tốt, đã ra loại quả trái hoang không dùng được.

 

    Câu chuyện ngụ ngôn về vườn nho của Ê-sai minh họa mối tương giao giữa Chúa và dân Chúa. Chúa đã làm mọi việc cần làm để chúng ta có thể sinh sản quả trái tâm linh ngon ngọt trong đời sống chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta khi chúng ta sống vô hi vọng. Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh để sinh quả trái (Ga-la-ti 5:22-23). Chúa dẹp bỏ tội lỗi của chúng ta để chúng ta tự do thờ phượng Ngài. Chúng ta có Kinh Thánh sẵn sàng, với những sách đạo và đủ loại băng đĩa nhạc thánh, những buổi dưỡng linh, những cuộc huấn luyện tâm linh thường xuyên và đa dạng  v.v. Quan trọng hơn cả là chúng ta được quyền đến trực tiếp với Cha để cầu nguyện.

 

    Nhưng Chúa Giê-xu đã dạy rằng: “Ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lu-ca 12:48b). Một ngày nào đó Chúa sẽ bắt chúng ta khai trình về tất cả những gì chúng ta đã làm với số vốn mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa sẽ đòi quả trái của tất cả những cung ứng đầy đủ và phong phú của Chúa cho chúng ta. Chúa sẽ thấy gì nơi chúng ta?

 

Bài trướcBài 185: Tường Thành Kiên Cố
Bài tiếp theoBài 187: Vui Trong Hoạn Nạn