Bài 185: Tường Thành Kiên Cố

977

 

 

‘..Còn các con, chớ lập giao ước với dân xứ này, phải phá hủy đền thờ của chúng’ nhưng các con đã không vâng theo lời Ta dạy. Tại sao các con làm điều đó? Vì thế Ta bảo: “Ta sẽ chẳng đuổi các dân ấy khỏi các con, nhưng chúng sẽ như gai đâm vào hông các con, và các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các con”

Các Thẩm Phán 2:2-3.

 

   Lúc ấy Chúa truyền lệnh đặc biệt cho dân Chúa: Phải đuổi dân Ca-na-an ra khỏi mọi vùng đất, và tẩy trừ mọi hình thức thờ phượng thần tượng ghê tởm của chúng. Mệnh lệnh này là một thách thức quan trọng. Vì kẻ thù của dân Chúa lúc đó rất mạnh, có cả những chiến xa đồ sộ. Đồn lũy của họ rất kiên cố, xem như khó công phá. Vì thế dân Chúa đã thất bại trong việc đuổi hết dân Ca-na-an ra khỏi xứ mà họ chiếm đóng. Trong khi đó thì lối sống của dân Ca-na-an và tôn giáo của họ lại lôi cuốn bản tính ưa phạm tội của dân Chúa. Vì vậy, thay vì tiêu diệt họ và quét sạch bàn thờ tà giáo, dân Chúa đã thỏa hợp giao kết với họ. Dân Ca-na-an đáng phải coi là nguy hại và tôn giáo của họ đưa dân Chúa vào chỗ diệt vong. Dân Chúa đã bất tuân lệnh Chúa và bằng lòng sống chung, và thờ phượng thần tượng ghê tởm của họ.

 

   Khi bạn trở thành một tín đồ của Chúa, Chúa đã tuyên chiến với những tường thành kiên cố của tội ác trong đời sống bạn. Những thái độ và hành vi tội ác đã từng đóng trại trong bản chất của bạn, nhưng Chúa ra lệnh phải phá dỡ hết. Thánh Linh từng chỉ ra những khu vực trong đời bạn đang còn kháng cự chống lại quyền năng của Chúa. Bạn có định chỉ điều đình tạm ngưng chiến trận hay ra tay quét sạch mọi tàn tích của tội ác nhơ bẩn trong đời bạn?

 

   Bạn chưa nghĩ ra tội nào chưa bị tiêu diệt chăng? Này nhá, tội giận dữ đó! Nếu không tiêu diệt, nó sẽ nổi dậy làm hại bạn khi tâm hồn bạn yếu đuối. Còn thành lũy của tham dục nữa, phá diệt chưa vậy? Vì nếu không, bạn sẽ theo tham dục mà phạm tội vào lúc không canh thức. Trong đời bạn, có nhiều lúc bạn mềm lòng, thiếu canh thức và những thói hư tật xấu tội ác lại có dịp nổi lên tàn phá, lúc ấy bạn khó mà thắng được lắm, vì bạn còn dung túng chúng trong đời bạn cho đến bây giờ!

 

   Xin đừng coi thường sức mạnh công phá của tội ác. Hãy xét xem trong đời bạn có còn những thành lũy nào chưa tiêu diệt, và nhờ quyền năng Thánh Linh giúp bạn dứt khoát tiêu diệt và chiến thắng ngay hôm nay. Vì bạn không thể tiếp tục sống hòa hợp với tội ác được.

 

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoBài 186: Còn Gì Phải Làm Nữa?