Bài 157: Chúa Cân Nhắc Tấm Lòng

818

 

 

Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.

Châm Ngôn 16:2.

(Bản KT Truyền Thống dùng cân nhắc thay cho đánh giá).

 

 

   Thường thì chúng ta đặt câu hỏi về động lực thúc đẩy của người khác rất nhanh, nhưng lại xét động lực thúc đẩy mình hành động rất chậm! Đó cũng là ích kỷ! Khi kẻ khác làm gì hại chúng ta chúng ta cho đó là có ý định xấu xa, kể cả cho rằng họ quá nhạy cảm! Dù chúng ta xét động lực thúc đẩy mình như thế nào, Chúa vẫn đặt những động lực ấy trên cân công chính của Ngài mà xét. Thật là vô ích khi cố đánh lừa Chúa bằng cách biện minh, vì Chúa nhìn thấy rõ tấm lòng chúng ta.

 

   Có thể nào làm việc phải, đúng mà vì lý do sai trái được không? Dĩ nhiên! Ta có thể vào nhà thờ thờ phượng Chúa mà tâm hồn bay bổng tận đâu đâu (Ê-sai 1:10-17).

 

   Có thể nào tỏ vẻ thương yêu kẻ nghèo nhưng thật ra tấm lòng trái nghịch với Chúa được chăng? Giu-đa đã làm như thế (Giăng 12:4-8).

 

   Có thể nào bạn thề thốt kính yêu Chúa thế mà lại tiếp tay với Sa-tan được không? Phi-e-rơ đã làm thế! (Ma-thi-ơ 16:21-23).

 

   Có thể nào dâng tế lễ lên Chúa mà thật ra đang bất tuân hành lệnh Ngài chăng? Vua Sau-lơ đã làm thế!(1 Sa-mu-ên 13:8-9).

 

   Bạn có thể cầu xin bằng động lực thúc đẩy sai lạc chăng? Gia-cơ nói chúng ta có thể cầu nguyện như thế!(Gia-cơ 4:3).

 

   Có nhiều thứ thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta có thể được những động lực tốt thúc đẩy, như yêu Chúa, thương người, rộng lượng và đức tin. Hoặc là chúng ta hành động do các động cơ không lành mạnh thúc đẩy như kiêu hãnh, bất an, tham vọng, tham dục, tham lam, tội ác, giận ghét, sợ hãi và bị tổn thương nữa! Khi Chúa tra xét các động cơ thúc đẩy chúng ta hành động, Ngài tìm một động cơ xem có hay không, đó là: tình thương. Tất cả những gì chúng ta hành động nên phát xuất từ lòng yêu Chúa và thương người (1 Cô-rinh-tô 13).

 

   Hãy dành chút thì giờ điểm qua những hành động đã làm của bạn và xem thử đàng sau những việc làm ấy là gì? Hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bạn thấy gì khi cân nhắc tấm lòng của bạn. 

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài 158: Thái Độ Nào?