Bài 148: Người Của Chúa

836

 

 

Anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 3:23

 

 

   “Anh em thuộc về Đấng Christ” hay “Anh chị em thuộc về Đấng Christ” ,câu này nghe có lạ tai không? Chúng ta tin nhận Chúa, và Chúa sở hữu chúng ta, vì Ngài đã trả giá rất đắt để mua chuộc chúng ta.  Anh chị em đã bằng lòng tin nhận Chúa, nghĩa là ký kết một giao ước, một hợp đồng mua bán với Chúa của vũ trụ này, vì vậy Chúa là chủ của anh chị em.  Điều này quan trọng hơn tự xưng mình thuộc về tôn giáo nào hay giáo phái nào, vì anh chị em là người của Chúa Cứu thế.

 

   Khi nào bị ma quỷ cám dỗ, hãy đứng thẳng lên tuyên bố với nó rằng: Ta không thể nào phạm tội ác này, vì ta đã thuộc về Chúa Cứu Thế.  Người tin Chúa cần nhớ nguyên tắc quan trọng này để tránh phạm tội, vì ta đã lập giao ước với Chúa, và ta thuộc về Chúa rồi, không ai có thể lôi kéo ta ra khỏi Chúa được.  Khi nào cạm bẫy giàu sang, tình dục, vinh hoa trong đời bày ra trước mắt, chỉ cần bằng lòng phạm tội là được tất cả, hãy dừng lại tự nhủ rằng: “Ta là người của Chúa, ta không thể phản bội Ngài” và đừng bao giờ đụng chạm đến.

 

   Anh chị em gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm vì tin Chúa chăng?  Hãy đứng cho vững và luôn nhớ rằng mình là người của Chúa.  Anh chị em có làm việc ở một nơi nào mà những người khác không chịu làm việc, chỉ ưa ngồi không chăng?  Hãy chăm chỉ làm việc và làm hết lòng, vì anh chị em là người của Chúa, không thể bỏ bê công việc hay lĩnh tiền mà ngồi không.  Hãy tự nhủ: “Ta không thể làm như vậy được, vì ta là người của Chúa”

 

   Khi những tiếng nhạc cuồng loạn của trần gian réo rắt, lôi cuốn anh chị em xa chính lộ, vào trụy lạc, hãy nói với những điệu nhạc ấy rằng: “Âm thanh cuồng loạn kia ơi, không lôi cuốn ta được đâu, vì ta là người của Chúa!”

 

   Nhưng khi chính nghĩa của Chúa mời gọi, hãy tình nguyện, hãy tham gia; khi kẻ nghèo khó, cơ nhỡ cần đến ta, hãy cứu giúp, hãy rộng mở vòng tay, vì anh chị em là người của Chúa.  Đừng bao giờ sống phản lại danh nghĩa cao quý của mình: Người của Chúa. Hãy sống sao cho mọi người chung quanh ta cảm nhận được tình thương của Chúa và tình nồng thắm chân thật trong Chúa, để thu hút vào quỹ đạo của Ngài.  Dù anh chị em là ai hiện nay, xin đừng bao giờ quên rằng, anh chị em là người của Chúa.

 

Bài trướcThông Báo V/v: Bầu Ban / Nhân Sự Đại Diện Tin Lành.
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Tại Hội Thánh La Gi – Bình Thuận.