Bài 143: Thành Công Lớn, Thử Thách Nhỏ

863

 

 

Vì khát nước quá, Sam-sôn cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: “Chúa đã ban cho đầy tớ Chúa sự giải cứu lớn lao này, chẳng lẽ bây giờ con phải chết khát, và sa vào tay kẻ không chịu cắt bì sao?” 

Các-Quan-Xét 15:18.

 

 

   Sam-sôn lúc ấy khát nước gần chết.  Khó khăn này hoàn toàn khác với khó khăn mà người anh hùng vừa gặp trước đó.  Được hết khát nước không thể nào đem so được với được giải cứu khỏi tay một nghìn quân thù hung hãn.  Nhưng lúc ấy cơn khát nước đến với chàng. Trở lực nhỏ này còn nặng nề hơn trở lực đông đảo to lớn trước đó mà chàng được giải cứu.

 

   Đó thường là trải nghiệm của người tin Chúa.  Khi nào vừa hưởng được một cuộc giải cứu lớn lao thì lại gặp ngay một trở lực nhỏ thật là khó chịu. Sam-sôn vừa dùng một cái xương lừa đánh thắng một nghìn quân địch, xác chất thành đống, nhưng ngã xuống ngất đi vì khát nước.  Sam-sôn vừa cất giọng ngâm nga một câu thơ: Với một xương hàm lừa, giết thây chất thành đống! Với một xương hàm lừa ta đánh một nghìn người!  Nhưng vừa dứt lời, Sam-sôn thấy cổ khô cháy, và cơn khát nước hành hạ khốn khổ. Chúa có nhiều cách làm cho người của Chúa phải hạ mình.  Có lẽ Chúa thường đưa đến hoàn cảnh như thế cho ta đừng tự mãn, kiêu ngạo, nhưng luôn nhờ sức Chúa.

 

   Nếu sau một công việc nào đó bạn được Chúa ban phước mà lại gặp vài khó khăn nhỏ, thì nên nhớ rằng đó là cách nhắc nhở của Chúa cho riêng mình.  Nếu Chúa đã giải cứu bạn nhiều lần trong quá khứ, thì khó khăn hiện tại của bạn cũng như tình trạng khát nước của Sam-sôn lúc đó thôi.  Chúa sẽ không để cho bạn ngất đi, hay cho hoàn cảnh thắng bạn đâu.  Có thể bạn cầu xin Chúa như Sam-sôn lúc ấy và trở lực sẽ được giải quyết huyền nhiệm, và bạn học thêm một bài học mới về Chúa.

 

Bài trướcBài 142: Tầm Nhìn Mới
Bài tiếp theoBồi Linh Nhân Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ Tại HTTL Chợ Lách.