Bài 136: Sắt Mài Sắt

1553

 

 

Giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy, con người mài dũa diện mạo bạn mình.

 

 

Châm ngôn 27:17.

 

 

 

   Đời người tin Chúa là một hành trình dài. Đôi khi đường khó đi và chúng ta thấy cô đơn. Nhiều lúc nản chí đã tính bỏ cuộc.  Chính những lúc như thế Chúa đưa đến một người bạn đồng hành.  Quà tặng quý nhất thỉnh thoảng Chúa ban cho ta lại chính là những người bạn khuyến giục và thách thức chúng ta “cứ tiến bước đi!’

 

   Theo Kinh Thánh, bạn tốt là người thách thức ta trở thành con người mà Chúa muốn. Thái tử Giô-na-than ngày xưa có thể nối nghiệp cha làm vua Y-sơ-ra-ên, nhưng chàng quý mến Đa-vít, khuyến khích bạn sống theo ý Chúa, đến nỗi chủ trương bỏ ngôi vị chờ sẵn cho mình (1 Sa-mu-ên 19:1-7).

 

   Dấu hiệu về người bạn theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là tình bạn ấy đưa ta đến gần Chúa Cứu Thế hơn. Những người bạn như thế “mài dũa” bạn và khích lệ bạn làm điều chính đáng.  Bạn chân tình là người dám nói sự thật, nhiều khi không ngại làm tổn thương bạn vì quý mến bạn (Châm ngôn 27:6).

 

   Nhưng cũng phải cẩn trọng khi chọn bạn!  Ít khi ta tìm được người bạn lý tưởng, nhưng ít ra người ấy có lòng yêu Chúa và kính thờ Ngài.  Mặt khác, chính ta cũng phải hội đủ tiêu chuẩn làm bạn với người khác, và luôn luôn đặt lợi ích của bạn quan trọng hơn lợi ích của mình (Châm ngôn 17:17). Những người bạn tốt trong Chúa giúp nhau trưởng thành hơn về tâm linh và thường chăm lo đến những người chưa biết đến Chúa.  Xin Chúa cho mỗi chúng ta trở thành người bạn tốt trong thế gian đầy gian dối và sa đọa này.

 

 

 

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Chấp Sự Các Hội Thánh Tin Lành Trong Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 137: Trung Tín Trong Việc Bất Khả Năng